FIFA ASEAN Cup 2026: Chỉ còn vé hạng ba

Hai suất vé vào chung kết, tranh ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 đã sớm thuộc về Thái Lan và chủ nhà Indonesia nên ở lượt trận cuối cùng tại bảng B chỉ còn xác định suất vé tranh hạng ba…

malay-2-1790903893.jpg
Cầu thủ Malaysia vui mừng mở hội tại Bandung quá sớm để rồi nhận ra tấm vé vào chung kết đã được điền tên chủ nhà Indonesia. Ảnh: FAM

Người hâm mộ bóng đá Malaysia và Indonesia đã trải qua những phút bù giờ nghẹt thở với màn rượt đuổi khó tin để giành suất vào chung kết. Trên sân vận động Si Jalak Harupat tại Bandung, “Bầy Hổ Malaya” như bừng tỉnh, vùi dập Singapore với tỷ số 6-0, nhưng vẫn chưa đủ để có thể qua mặt chủ nhà Indonesia có trong tay đủ mọi lợi thế. Sau 90 phút thi đấu, khi tỷ số đang là 7-2, trong tài thứ 4 thông báo sẽ có thêm 2 phút bù giờ nhưng sau khi đội tuyển Malaysia ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 87 và 90+3, cảnh tượng trên sân Bung Karno trở nên náo loạn khi Ban huấn luyện và các cầu thủ Banglades phản ứng dữ đội với các trọng tài đã thay đổi quyết định, kéo dài trận đấu thêm 7 phút. 

Một trận đấu khó tin, thậm chí có phần "điên rồ" đặc biệt ở những phút đá bù giờ khi các chân sút chủ nhà Indonesia liên tiếp ghi thêm 4 bàn thắng để về đích trước đối thủ trong “đường tơ kẽ tóc”. "Đây là trận đấu kỳ lạ. thật không thể tin nổi! Tỷ số liên tục thay đổi chóng mặt. Tôi chưa từng trải qua trận đấu nào như thế dù đã từng dẫn dắt nhiều đội bóng chất lượng, nhưng tối nay thật đặc biệt…”. Huấn luyện viên John Herdman của đội tuyển Indonesia không giấu nổi cảm xúc sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh, trong đó có 5 bàn thắng của tiền đạo 19 tuổi Mitchell Baker.

Khác hẳn với sự bực bội của người đồng nghiệp Thomas Dooley bên phía đội khách mời Bangladesh: “Khoảng 10 tới 15 phút cuối trận hơi kỳ lạ, tôi có cảm giác như rất nhiều quyết định bất lợi chống lại tuyển Bangladesh. Ban đầu chỉ có 2 phút bù giờ, rồi đột nhiên thành trọng tài thông báo sẽ đá thêm 7 phút. Đội  tuyển Indonesia đã ghi bàn thắng quyết định, cứ như thế họ được cộng thêm thời gian để làm việc đó. Chúng tôi hơi bất bình về một số quyết định của trọng tài, cảm giác thật không dễ chịu…".

anh-chup-man-hinh-193-1790904260.jpg
Xếp hạng các đội tại bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia và Malaysia cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng-bại là +9, nhưng đội bóng xứ Vạn đảo giành vé vào chung kết nhờ ghi được 11 bàn thắng, nhiều hơn đối thủ 2 bàn. Thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thậm chí đã “mở hội” tại Bangdung sau chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Singapore để rồi nhanh chóng nhận ra, đã vui mừng quá sớm khi chủ nhà Indonesia còn làm được nhiều hơn thế. Indonesia vào chung kết tranh ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 với Thái Lan và đây mới là lần đầu tiên, huấn luyện viên John Herdman có cơ hội đăng quang trên sân nhà. 

829340488-1434292468904662-3386028711398003231-n-1790904356.jpg
Đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập chiều 1/10 để chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan. Ảnh: VFF

FIFA ASEAN Cup 2026 giờ đây chỉ còn suất vé cuối cùng góp mặt trong trận tranh hạng ba với Malaysia. Tuy vừa nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn mục tiêu hướng tới để khẳng định vị trí nhì bảng B bằng chiến thắng tưng bừng trước Pakistan. Đội bóng Nam Á tham dự giải với tư cách khách mời, sau khi Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt xin rút lui. Đây mới là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau, nhưng có thể nhận thất sự khác biệt rất rõ ràng khi Pakistan đang xếp ở vị trí 198 trên Bảng xếp hạng FIFA, kém đối tuyển Việt Nam gần 100 bậc. Mặc dù, vừa tạo ra bất ngờ khi cần hòa Philippines 2-2, nhưng đối đầu với đội tuyển Việt Nam lại rất khác khi huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có trong tay nhiều cầu thủ chất lượng, có kỹ thuật, bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu.

828311740-28699603623002571-768492027534767628-n-1790904442.jpg
Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần 1 trận hòa để giữ vững ngôi nhì bảng B, nhưng chắc chắn phải làm được nhiều hơn với chiến thắng tưng bừng trước đối thủ kém gần 100 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: VFF

Trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Pakistan là đủ để giành vé vào trận tranh hạng ba với Malaysia, nhưng chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn làm được nhiều hơn với chiến thắng tưng bừng để tìm lại cảm hứng trước màn tái đấu với Malaysia trong trận tranh hạng ba.

Việt Hưng