
Đặc biệt, bài viết vinh danh Alexandra Eala trên Tạp chí TIME do chính huyền thoại sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam - Rafael Nadal - chắp bút. Nadal đã đồng hành cùng Eala từ khi cô mới 13 tuổi khi gia nhập Học viện Rafa Nadal năm 2018. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, tay vợt huyền thoại người Tây Ban Nha tiết lộ, Eala chính là người đầu tiên anh đứng chung sân đấu tập lại: "Một ngày nọ, cô ấy hỏi liệu tôi có muốn đánh bóng cùng một lúc không. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cầm lại cây vợt và ra sân”.
Nadal dành nhiều lời khen ngợi cho sự lắng nghe, khiêm tốn và bản lĩnh của tay vợt 21 tuổi: "Một trong những sức mạnh lớn nhất của Alex chính là khả năng lắng nghe, học hỏi và không ngừng hoàn thiện. Nhưng quan trọng hơn cả, Alex vẫn luôn là một con người tuyệt vời: ấm áp, gần gũi và khiêm nhường. Thật không dễ dàng để đối mặt với việc trở thành một hiện tượng ở độ tuổi trẻ như vậy, và cô ấy rất đáng khen ngợi khi luôn giữ đôi chân trên mặt đất”.
Trong hơn 1 năm qua, Eala đã tạo nên bước tiến thần tốc từ vị trí 140 vươn lên hạng 18 thế giới trên Bảng xếp hạng WTA. Sau cột mốc lọt vào chung kết Miami Open 2025, cô vừa giành danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp tại Washington D.C. mùa hè này. Eala không chỉ là biểu tượng thể thao mới của Philippines mà còn đang tạo ra sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu. Hiện tại, tay vợt trẻ đang thi đấu thăng hoa tại ASIAD 20 với mục tiêu mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho thể thao nước nhà. Cô đã thắng Joanna Garland (Đài Bắc - Trung Hoa) ở tứ kết, theo đó chắc chắn sẽ mang về tấm huy chương đồng ở kỳ ASIAD 20 đang diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ở bán kết, cô sẽ gặp Wang Xiyu, tay vợt số 49 thế giới của Trung Quốc.