Giải Reyes Cup 2025 được xem là phiên bản châu Á của Mosconi Cup danh tiếng - quy tụ dàn sao Billiards Pool thế giới. Giải diễn ra theo thể thức “race to 11”, đội nào thắng 11 trận trước sẽ đăng quang. Trước khán giả nhà, các tay cơ châu Á thi đấu tự tin, đồng đều và thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch.

Trong kỳ giải thứ hai của Reyes Cup - giải pool 9 bi đồng đội danh giá được ví như “Ryder Cup của billiards”, đội châu Á khởi đầu hoàn hảo. Dưới sự chèo lái của huyền thoại Francisco “Django” Bustamante, các cơ thủ Carlo Biado, Aloysius Yapp, Johann Chua, Dương Quốc Hoàng và tài năng trẻ AJ Manas đều thi đấu ấn tượng để toàn thắng 4 trận mở màn trước đội Thế giới.
Đáng chú ý, Dương Quốc Hoàng đóng góp trực tiếp vào 2 trong số 4 chiến thắng tuyệt đối của tuyển châu Á trước tuyển Thế giới (Rest of World). Ở thể thức đồng đội, cơ thủ quê Quảng Ninh giúp tuyển châu Á nâng tỉ số lên 4-1 trước khi Carlo Biado kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-1, qua đó tuyển châu Á có thắng lợi đầu tay ở Reyes Cup năm nay.
Dương Quốc Hoàng còn góp mặt ở trận đôi cuối ngày thi đấu, kết hợp với nhà vô địch Vietnam Open 2025 - Johann Chua. Cặp đôi Đông Nam Á vượt qua bộ đôi Mỹ - Fedor Gorst Skyler Woodward 5-4 trong cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Dù bị đối thủ gỡ hòa 4-4 sau khi dẫn trước 3-1, “Bad Koi” và Hoàng Sao vẫn giữ được sự bình tĩnh để mang về chiến thắng trọn vẹn cho chủ nhà.
Trước đó, tài năng trẻ Philippines - AJ Manas cho thấy sự ăn ý tuyệt vời với Aloysius Yapp - cơ thủ có phong độ cực cao trong năm 2025, đánh bại cặp Jayson Shaw/Francisco Sanchez Ruiz với tỉ số 5-2. Bên cạnh đó, “Hắc hổ” Biado vượt qua đối thủ không hề dễ chịu - Moritz Neuhausen 5-3 ở trận đơn, khẳng định sức mạnh của tuyển châu Á ở giải năm nay.

Reyes Cup 2025 áp dụng thể thức gần giống Ryder Cup của golf. Hai đội thi đấu đến khi một bên đạt 11 điểm sẽ vô địch. Mỗi trận, bên nào thắng trước 5 ván sẽ giành 1 điểm cho đội. Các cơ thủ phải thay phiên nhau, không được đánh cặp trùng lặp ở trận đôi.
Giải năm nay có thay đổi quan trọng khi đội châu Âu mở rộng thành “Phần còn lại của thế giới”, gồm cả những cơ thủ châu Mỹ, do đội trưởng Jeremy Jones dẫn dắt. Họ sở hữu dàn hảo thủ như số một thế giới Gorst, Jayson Shaw, Ruiz, Neuhausen và Woodward, nhưng vẫn chưa thể tìm ra công thức chiến thắng trước châu Á.
Phía bên kia, đội trưởng Bustamante, 61 tuổi, tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Ông cho biết Reyes Cup “là niềm tự hào của cả châu lục”. Tay cơ trẻ AJ Manas, 19 tuổi, thay thế Ko Pin-yi so với đội hình vô địch năm ngoái, cũng chia sẻ trước giải rằng đây là giấc mơ của anh từ khi giải được sáng lập. “Tôi muốn chứng minh châu Á vẫn là trung tâm của pool thế giới”, tài năng trẻ nói.
Năm ngoái, châu Á thắng 11-6 trong kỳ Reyes Cup đầu tiên. Với khởi đầu 4-0 năm nay, họ chỉ cần thêm 7 chiến thắng nữa để bảo vệ danh hiệu.
Ngày thi đấu thứ hai tiếp tục diễn ra tại Manila, với các trận đơn xen kẽ đôi. Cơ thủ Quốc Hoàng nhiều khả năng sẽ góp mặt ở nội dung cá nhân sau khi hoàn thành trận đôi mở màn.
Mùa giải năm ngoái, Dương Quốc Hoàng cũng có suất đặc cách tham dự Reyes Cup 2024, cùng với Aloysius Yapp tỏa sáng rực rỡ để đánh bại tuyển châu Âu. Dù đối thủ của tuyển châu Á năm nay là Thế giới - quy tụ dàn sao hàng đầu làng pool thế giới thay vì giới hạn trong “Lục địa già”, Dương Quốc Hoàng và các đồng đội vẫn đang có màn thể hiện tốt, hướng đến chức vô địch thứ 2 liên tiếp.