Ngay từ phút thứ tư, lợi thế sân nhà và sự lấn lướt đã giúp U17 Việt Nam có bàn mở tỷ số từ chấm 11m sau khi Lê Trọng Đại Nhân bị hậu vệ U17 Singapore phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Đại Nhân đã thực hiện thành công quả phạt đền để đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ U17 Việt Nam tự tin hơn trong lối chơi.
Phút 25, cách biệt được nhân đôi nhờ pha dứt điểm bồi thành công của Lê Sỹ Bách sau cú sút đầu tiên bị thủ môn cản phá. Đến phút 38, Nguyễn Minh Thủy tiếp tục gây áp lực và ghi bàn thắng đẹp mắt để nâng tỷ số lên 3-0 trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, dù huấn luyện viên Cristiano Roland có thay thế nhiều trụ cột để dưỡng sức cho các trận đấu kế tiếp, U17 Việt Nam vẫn giữ vững thế trận áp đảo. Phút 64, Nguyễn Lực nâng tỷ số lên 4-0 sau pha phối hợp đá phạt bài bản của đội. Tiếp đó, Trần Mạnh Quân lập cú đúp ghi 2 bàn ở các phút 68 trên chấm 11 mét và phút 89, khép lại chiến thắng tưng bừng 6-0 cho U17 Việt Nam.
Mặc dù, thắng cách biệt nhưng U17 Việt Nam tạm xếp thứ nhì bảng C do ở trận đấu sớm, U17 Malaysia giành chiến thắng với tỷ số 13-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana. Lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Quần đảo Bắc Mariana vào lúc 19 giờ ngày 24/11.
Chiến thắng này là bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục Vòng chung kết châu Á của U17 Việt Nam trên sân nhà, đồng thời tạo sự tự tin vững chắc cho đội bóng trẻ trước các đối thủ tiếp theo của bảng đấu.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ sự hài lòng về màn thể hiện của đội: “Tôi hài lòng về kết quả cũng như màn trình diễn của các em. Chúng tôi đã đạt mục tiêu 3 điểm ở trận ra quân và quan trọng là các cầu thủ giữ được trạng thái thi đấu tốt xuyên suốt 90 phút, điều rất quan trọng với cầu thủ trẻ. Một số sai sót là bình thường trong quá trình phát triển, và đội sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục tiến bộ. U17 Việt Nam xứng đáng có chiến thắng này, và các em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều”.
Huấn luyện viên Roland cũng nhấn mạnh sự đoàn kết chính là nền tảng tạo nên sức mạnh cho đội: “Đoàn kết, tinh thần đồng đội và ý thức về trách nhiệm dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Khi các em hát quốc ca, các em hiểu rõ mình phải chiến đấu thế nào vì người hâm mộ. Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng khi vào sân, họ phải thi đấu với động lực lớn nhất và thể hiện nét văn hóa, sự gắn kết trong từng khoảnh khắc, kể cả khi ăn mừng bàn thắng”.
Về kế hoạch các trận tiếp theo, huấn luyện viên Roland cho hay việc phải thi đấu 5 trận trong 10 ngày là thách thức lớn, nhưng đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đội hình chính hôm nay có thể sẽ được điều chỉnh ở các trận kế tiếp để giữ thể lực”.
Phía đối thủ, huấn luyện viên Ashraf Ariffin của U17 Singapore thừa nhận sự vượt trội của đội chủ nhà: “Chúng tôi nhận bàn thua sớm nên gặp bất lợi lớn về thế trận. Tuy nhiên, đây là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ trong quá trình phát triển. U17 Việt Nam là đội bóng mạnh, thi đấu ăn ý và quen sân nhà, đó là thử thách lớn với chúng tôi. Dù thua trận, U17 Singapore sẽ nỗ lực hơn nữa cho các trận đấu sau”.