
Tiến Linh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận hòa Quảng Nam 0-0 trên sân Gò Đậu ở vòng 22. Trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức có chút lấn cấn khi “Quả bóng Vàng” vừa trở lại sau thời gian chấn thương dùng dằng không muốn rời sân để nhường lại vị trí cho chân sút dự bị Hà Đức Chinh.
Mùa giải năm nay, cầu thủ đang giữ danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam đã ghi được 11 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League. Thật hiếm hoi khi một chân sút nội qua mặt được các ngoại binh, n hưng đáng tiếc thời gian gần đây, Tiến Linh có dấu hiệu sa sút phong độ, một phần do chấn thương.
Đội bóng đất Thủ đang trong quãng thời gian khủng hoảng và sa sút với 3 trận thua liên tiếp ở những vòng đấu trước, tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà được coi là cơ hội để có thể “đổi vận”, nhưng rút cuộc vẫn chẳng có bàn thắng nào được ghi. Vòng đấu trước, Hà Đức Chinh được ra sân trong đội hình xuất phát và ghi bàn ngay ở phút thứ năm, nhưng Bình Dương vẫn để thua ngược Hà Tĩnh 1-3.

Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức muốn Tiến Linh ra nghỉ ở đầu hiệp đấu thứ hai khi phải nằm sân, để nhường lại vị trí cho Hà Đức Chinh, nhưng có vẻ như chân sút đeo băng đội trưởng đang rất khát khao ghi bàn nên sau khi được các bác sỹ chăm sóc đã xin trở lại thi đấu cùng đồng đội dù đã có dấu hiệu xuống sức.
Người xem thấy cảnh Đức Chinh mấy lần được huấn luyện viên Anh Đức ra dấu chuẩn bị thay người, nhưng mãi đến cuối trận mới được vào sân để… đá cặp tiền đạo với Tiến Linh.
Sau trận đấu, khi được các phóng viên hỏi về tình huống khó xử, huấn luyện viên Anh Đức nói: "Tiến Linh có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn ở đội Bình Dương, dù sau khi gặp chấn thương mới chỉ tập luyện trở lại cùng đồng đội vài ngày nhưng cậu ấy có quyết tâm và khát khao thi đấu nên không nỡ thay ra…”.

Hồi tháng 3, khi phải nói lời chia tay với câu lạc bộ Bình Phước đang thi đấu ở giải hạng Nhất, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đã rơi nước mắt. Về lại Bình Dương lúc này là chấp nhận đối diện với khó khăn và cả những áp lực khi đội bóng đang tụt dốc, nên nhiều người không khỏi ái ngại cho Anh Đức, vốn thuộc tuýp người giàu tình cảm có đủ cứng rắn và bản lĩnh để chèo chống?