Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam kiêm Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng các vận động viên, huấn luyện viên đặt chân đến Bangkok lúc 11h30 trưa nay (giờ địa phương). Rạng rỡ trong bộ đồng phục màu đỏ, các thành viên của đoàn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Ban Tổ chức Thái Lan, sẵn sàng bước vào các trận đấu đầu tiên từ ngày 9/12 tại Bangkok và Chonburi.
Tay chèo Nguyễn Thị Hương (Canoeing) - người từng giành 5 huy chương vàng tại SEA Games 31 - chia sẻ niềm quyết tâm: “Kỳ Đại hội trước, đua thuyền không thi đấu nên lần này chúng tôi thêm khát khao mang vinh quang về cho Tổ quốc”. Bác sĩ Nguyễn Văn Triển (Bệnh viện Thể thao Việt Nam) với 7 lần đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội - xúc động nói: “Mỗi lần đều khiến chúng tôi nỗ lực hết mình để vận động viên đạt phong độ cao nhất”.
Dựa trên phân tích lực lượng khu vực, đoàn phấn đấu bảo vệ thành tích 2 đội tuyển bóng đá nam - nữ, bứt phá ở môn Olympic trọng điểm như Điền kinh (mục tiêu 12 huy chương vàng), Cử tạ, Bắn súng, Đấu vật… So với 136 huy chương vàng tại SEA Games 32 (Campuchia) - lần đầu vô địch ngoài sân nhà - mục tiêu lần này thực tế nhưng đầy thách thức trước Thái Lan, Indonesia, Malaysia.
Toàn đoàn cam kết thi đấu trung thực, kỷ luật, chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh đẹp trước bạn bè quốc tế. Với công tác chuẩn bị hoàn tất, các vận động viên mang trên vai trách nhiệm vì Tổ quốc, quyết tâm vượt chỉ tiêu và góp phần nâng tầm Thể thao Việt Nam giai đoạn mới.
SEA Games 33 hứa hẹn cạnh tranh gay gắt, nhưng tinh thần đoàn kết và sự hậu thuẫn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ là động lực lớn. Người hâm mộ Việt Nam theo dõi sát sao, hy vọng Đoàn tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng son tại đấu trường Đông Nam Á.
Những hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam tại Thái Lan vào trưa 7/12:





