Djokovic tái xuất tại Rome Masters

Sau hơn 6 tuần vắng bóng vì chấn thương, tay vợt Novak Djokovic đã có mặt tại Rome (Italy) để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục danh hiệu thứ 7 tại Foro Italico. Sự trở lại của tay vợt người Serbia đang hâm nóng bầu không khí tại giải quần vợt Masters 1000 Italian Open (Italia mở rộng), còn gọi là Rome Masters, trước thềm Roland Garros.

djokovic-rome-2026-practice-fans-1778041700.jpg
Tay vợt Novak Djokovic

Vào thứ Hai vừa qua (4/5), Novak Djokovic đã thu hút sự chú ý lớn khi xuất hiện trên sân tập cùng tay vợt người Peru - Ignacio Buse. Đây là lần đầu tiên chủ nhân của 40 danh hiệu ATP Masters 1000 trở lại thi đấu kể từ sau trận thua trước Jack Draper tại Indian Wells ngày 12/3. Dù bước sang tuổi 38, Djokovic vẫn cho thấy khát khao mãnh liệt khi nỗ lực vượt qua rào cản thể lực để bắt đầu mùa giải đất nện. Trước khi gặp chấn thương, anh đã có khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng với việc lọt vào chung kết Australian Open.

Rome luôn là mảnh đất lành đối với Djokovic, nơi anh đã 6 lần đăng quang (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 và 2022). Anh đang sở hữu 68 chiến thắng và chỉ 12 thất bại tại giải đấu này. Djokovic từng 2 lần đánh bại "Vua đất nện" Rafael Nadal trong các trận chung kết tại Rome. 

Để hướng tới danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp, Djokovic sẽ phải vượt qua một nhánh đấu không hề dễ dàng. Ở vòng mở màn, anh sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Marton Fucsovics và tài năng trẻ Dino Prizmic. Nếu đi tới tứ kết, dự kiến anh có khả năng gặp niềm hy vọng của nước chủ nhà, hạt giống số 8 - Lorenzo Musetti. Và sau đó - nếu có sau đó, anh sẽ đối đầu với hạt giống số 3 - Alexander Zverev. 

Dù Jannik Sinner đang là ứng cử viên số 1 và hướng tới kỷ lục 6 chức vô địch Masters 1000 liên tiếp, Djokovic vẫn là tay vợt duy nhất đánh bại được "ngôi sao" người Ý trong năm nay (tại bán kết Australian Open). Hai tay vợt nằm ở 2 nửa nhánh đấu khác nhau, mở ra kịch bản về một trận "chung kết trong mơ" tại Foro Italico.

Sự trở lại của Djokovic không chỉ là lời khẳng định về ý chí bền bỉ mà còn là lời thách thức gửi tới thế hệ đàn em đang thống trị các giải Masters 1000 gần đây. Liệu Djokovic có thể ngăn cản đà tiến mãnh liệt của Sinner để giành lấy danh hiệu Rome Masters năm nay không?

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)