
Novak Djokovic không chỉ cân bằng 2 kỷ lục mọi thời đại khi bắt đầu chiến dịch Australian Open lần thứ 21, mà còn thiết lập thêm một cột mốc đáng nhớ khác vào tối thứ Hai (19/1(, với chiến thắng thứ 100 tại Melbourne Park. Có vẻ như tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam rất tâm đắc với con số này. Sau khi hạ Pedro Martinez của Tây Ban Nha đầy thuyết phục 6-3, 6-2, 6-2 ở vòng 1, anh hóm hỉnh chia sẻ: "Tôi có thể nói gì đây? Tôi thích cái danh xưng đó - 'đội trưởng La Mã' (centurion - người chỉ huy 100 quân) - nghe khá tuyệt. Một cảm giác thật dễ chịu".
Ở tuổi 38, Djokovic hiện sở hữu thành tích 100 thắng - 10 thua tại Australia Open, nơi anh đã từng 10 lần đăng quang. Không dừng lại ở đó, anh còn đang nắm giữ kỷ lục 102 trận thắng tại Wimbledon và 101 trận tại Roland Garros. Tuy nhiên, điều mà Nole khao khát hơn bất cứ thứ gì lúc này là 6 chiến thắng nữa trong 2 tuần tới - vừa đủ để mang về danh hiệu Grand Slam thứ 25 và trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Với việc góp mặt tại giải đấu năm nay, anh đã cân bằng kỷ lục tham dự 21 kỳ Australia Open của Roger Federer. Đồng thời, việc bắt đầu giải Grand Slam thứ 81 trong sự nghiệp cũng giúp anh san bằng một kỷ lục khác mà Federer từng chia sẻ với Feliciano Lopez. Anh khẳng định: "Việc tạo nên lịch sử là một động lực to lớn".
Trên sân đấu, Djokovic đã tái hiện phong độ đỉnh cao thời hoàng kim, điển hình là cú thuận tay chéo sân ghi điểm winner trong séc 1 khiến khán giả tại Rod Laver Arena phải trầm trồ thán phục. Anh đã có một màn trình diễn giao bóng hoàn hảo khi không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào, đạt tỷ lệ thắng điểm bóng một lên tới 93% và tung ra 14 cú ace, bao gồm cả cú ace quyết định điểm match-point. Anh tự tin nhận định: "Màn trình diễn tối nay thực sự tuyệt vời. Không có gì để phàn nàn cả", đồng thời nhấn mạnh rằng, chiến thắng áp đảo này là cách "gửi tín hiệu đúng đắn, không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả các đối thủ".
Đáng chú ý, Djokovic đã không tham dự bất kỳ giải đấu khởi động nào mà dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi và tập luyện, nhằm dồn sức cho mục tiêu giành tiếp một danh hiệu lớn - điều mà anh vẫn chưa thể đạt tới kể từ năm 2023. "Tôi đang tận dụng từng giờ để hồi phục cơ thể và đạt trạng thái tốt nhất cho thử thách tiếp theo"- anh chia sẻ. Trong năm 2025, dù lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam, Djokovic vẫn không thể phá vỡ sự thống trị mà Carlos Alcaraz và Jannik Sinner - những tên tuổi đã thay nhau chiếm giữ các danh hiệu lớn nhất của làng banh nỉ trong 2 năm qua.
Cũng trong ngày thi đấu 19/1, Stan Wawrinka đã khởi động mùa giải chia tay các sân chơi Grand Slam bằng chiến thắng kịch tính 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (4) trước Laslo Djere. Nhà vô địch năm 2014 tuyên bố hồi tháng trước rằng 2026 sẽ là năm cuối cùng anh thi đấu đỉnh cao. "Đây là năm cuối cùng của tôi. Đã quá lâu rồi tôi mới trở lại cảm giác này! Niềm đam mê vẫn còn nguyên vẹn. Hôm nay thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc vì đã thắng - tôi có cơ hội chơi thêm một trận nữa tại đây"- Wawrinka chia sẻ.
Sức hút của giải đấu tiếp tục được khẳng định khi tổng cộng 101.696 khán giả đã đổ về Melbourne Park trong ngày thứ Hai (19/1), phá vỡ kỷ lục lượng khán giả trong ngày vừa được thiết lập vào Chủ nhật trước đó (100.763 người).