Ngay trước khi chặng đua bắt đầu, một tình tiết đáng chú ý xảy ra khi tay đua vừa đăng quang Paris-Roubaix tháng trước Pauline Ferrand-Prevot nói lời chia tay với giải do bị chấn thương từ chặng trước. Trước đó, Audrey de Keersmaeker và Spela Kern cũng rút lui ở Grand Tour nữ năm nay.
Trời mưa tiếp tục làm khổ đoàn đông với những con đường trơn trượt và đầy rủi ro. Một nhóm gồm Maike van der Duin, Julia Borgstrom, Arianna Fidanza và Lea Lin Teutenberg đã thoát đi sau 79km, tạo khoảng cách khoảng 2 phút. Tuy nhiên, đến khi còn 38km, Esmee Gielkens gặp tai nạn khá nặng và buộc phải bỏ cuộc, khi đội FDJ - Suez nỗ lực tăng tốc trên đèo đầu tiên và “nuốt chửng” nhóm đầu.

Thảm họa chưa dừng lại khi Áo đỏ Femke Gerritse gặp tai nạn ở km 24. Dù nỗ lực trở lại đường đua, cô không thể giữ vững vị trí tổng sắp.
Cuộc chiến thực sự diễn ra trên con dốc “tử thần” dài 6,5km, độ dốc trung bình 9,1%. SD Worx - Protime bắt đầu miếng đánh chiến thuật khi Mischa Bredewold liên tục tăng tốc nhằm dọn đường cho đội trưởng Vollering.

Cuối cùng, với 3km còn lại, Demi Vollering tung cú tấn công quyết định, xé nhỏ nhóm 6 tay đua mạnh nhất còn lại. Anna van der Breggen không thể phản ứng ngay, trong khi Marlen Reusser cũng không đuổi kịp. Khoảng cách liên tục được nới rộng và Vollering băng băng về đích với màn trình diễn được đánh giá là "một trong những cú leo ấn tượng nhất trong sự nghiệp của cô". Thành tích của cô là 3 giờ 19 phút 57 giây, hơn 24 giây so với người về nhì Marlen Reusser,
Với chiến thắng này, Vollering không chỉ nhất chặng mà còn vươn lên dẫn đầu Bảng tổng sắp cá nhân lẫn danh hiệu Nữ hoàng leo núi, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch La Vuelta Femenina năm nay.