De Jong hạnh phúc với tình cảm của người hâm mộ

Trở lại thi đấu sau hơn 5 tháng điều trị chấn thương, Frenkie de Jong đã được cổ động viên Barca chào đón nồng nhiệt và hoành tráng.

Sau hơn 5 tháng điều trị chấn thương, Frenkie de Jong đã ra sân lần đầu tiên vào rạng sáng 2/10. Tiền vệ người Hà Lan vào thay Lamine Yamal ở phút 75 trong chiến thắng 5-0 trước Young Boys tại lượt trận thứ hai vòng xếp hạng Champions League.

Sự trở lại của ông chủ tuyến giữa De Jong giúp Barca tự tin hơn trên hành trình cạnh tranh các danh hiệu mùa này. Vì vậy, khi De Jong chuẩn bị vào sân thay người, cổ động viên Barca đã chào đón và cổ vũ nồng nhiệt bằng cách đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

ejong-1727859216.png
De Jong choáng ngợp trước sự chào đón của cổ động viên Barca

Sau trận đấu, De Jong thừa nhận, anh đã bị choáng ngợp trước tràng pháo tay của cổ động viên Barca. Phát biểu trên Movistar, tuyển thủ Hà Lan nói: “Tôi rất vui vì trở lại sân cỏ và đội nhà giành chiến thắng. Được chơi bóng dưới tràng pháo tay của cổ động viên là điều không thể tuyệt vời hơn. Tôi vô cùng trân trọng điều đó. Một đêm khó quên”.

“Tôi không ngờ khán giả lại đứng dậy và dành cho tôi một tràng pháo tay như vậy. Thực sự rất vui vì tình cảm và cách mà cổ động viên đối xử với tôi”.

Khi được hỏi cảm nhận về đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên mới, De Jong trả lời: “Tôi thấy đội bóng đang ở tình trạng tốt, phong độ tốt với rất nhiều năng lượng và động lực. Chúng tôi phải tiếp tục như vậy và hãy chờ xem đội sẽ tiến xa tới đâu”.

Vào cuối tuần này, Barca sẽ gặp Alaves tại vòng 9 La Liga. De Jong có thể tiếp tục phải dự bị để làm quen dần dần với cường độ cao sau thời gian dài không thi đấu. Barca hiện đang dẫn đầu La Liga với 21 điểm, hơn 3 điểm so với kình địch Real Madrid.

Trang Trang (Tổng hợp)