Công an Hà Nội lần đầu đoạt Siêu cúp quốc gia

Tối 9/8, trên “chảo lửa” Thiên Trường, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2, chính thức lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch Siêu cúp Quốc gia và mở màn mùa giải 2025-2026 đầy hứng khởi.

Cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành cúp. Chủ nhà Nam Định ra sân cùng ba ngoại binh Caio, Brenner và Romulo. CAHN ngoài ba ngoại binh chất lượng - Vitao, Leo Artur, Alan - còn sở hữu “bộ ba” cầu thủ Việt kiều gồm Nguyễn Filip, Adou Minh và Quang Vinh, giúp đội khách có chiều sâu lực lượng nhỉnh hơn.

z6890304154204-fde3d6cf986c4f8cf5c0f8397d14adc0-1754785403.jpg
Sân Thiên Trường chật kín khán giả

Sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài giúp Nam Định nhập cuộc máu lửa, liên tục tổ chức những pha tấn công “ăn miếng trả miếng” với đối thủ. Các thủ môn Nguyên Mạnh và Nguyễn Filip phải làm việc liên tục trước sức ép từ đôi bên.

Phút 38, thế quân bình bị phá vỡ khi Alan khống chế khéo léo đường chuyền của Thanh Long, vượt qua cả thủ môn Nguyên Mạnh rồi đưa bóng vào lưới trống, giúp CAHN dẫn 1-0.

z6890406620630-22cf096ef75f50b55ec50db792469d5e-1754785454.jpg
Alan ghi bàn, Công an Hà Nội mở tỷ số

Bước sang hiệp hai, Nam Định tung “cây sào” Hudlin (cao 2m06) vào sân. Chỉ chưa đầy một phút sau khi hiện diện trên sân, anh lập tức khiến các CĐV nổ tung cảm xúc với pha đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1.

Trận đấu trở nên căng thẳng khi phút 74, trọng tài Xuân Hùng ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền cho CAHN, nhưng VAR xác định bóng không chạm tay Văn Kiên, giúp Nam Định thoát hiểm. Tình huống này khiến trận đấu gián đoạn khá lâu và thời gian bù giờ lên đến 10 phút.

z6890502477626-06f4183016c5059ed032ce46f2786e49-1754785601.jpg
Hudlin lập cú đúp nhưng không cứu vãn được trận thua của đội bóng thành Nam

Phút 90+2, Kevin Phạm Ba bỏ lỡ cơ hội vàng khi đối mặt Nguyễn Filip. Chỉ ít giây sau, CAHN trừng phạt đối thủ bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Artur. Chưa kịp sốc lại tinh thần, đội chủ nhà tiếp tục để Đình Bắc ghi bàn ở phút 90+7, nâng cách biệt lên 3-1.

Nam Định vùng lên mạnh mẽ và có thêm bàn rút ngắn xuống 2-3 ở phút bù giờ cuối cùng nhờ cú sút 11m thành công của Hudlin, nhưng thời gian không đủ để họ lật ngược tình thế.

a15f48aa-b13e-4ef2-9d37-4a752762e697-1754785222.jpg
CAHN vô địch sau chiến thắng ngay tại "chảo lửa" Thiên Trường

Chiến thắng 3-2 giúp CAHN lần đầu tiên nâng cao Siêu cúp Quốc gia, kèm tiền thưởng 300 triệu đồng. Dù thua trận, Nam Định vẫn nhận 200 triệu đồng và lời khen ngợi vì tinh thần chiến đấu quả cảm.

Trung vệ Trần Định Trọng chia sẻ sau chiến thắng: "Tôi cũng như toàn đội rất vui khi giành chiến thắng trước nhà vô địch V.League ngay tại Thiên Trường. Đây là khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải mới của Công an Hà Nội. Với những sự tăng cường và chiếc Cúp này, chúng tôi tự tin hướng tới những mục tiêu cao ở các đấu trường tham dự. Tân binh Kyle Hudlin rất cao, mang lại nhiều khó khăn cho chúng tôi trong các tình huống không chiến. Tuy nhiên chúng tôi đã có phương án khắc chế cậu ấy, dù không thành công trong phút đầu Kyle Hudlin có mặt trên sân".

Với khởi đầu như mơ, CAHN đang cho thấy họ là ứng viên nặng ký cho các danh hiệu mùa giải 2025-2026, trong khi Nam Định hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo bất ngờ với lực lượng hiện tại.

Bảo Ngọc