“Cơn nhức đầu” của đội đua Red Bull trước thềm chặng khai mạc Bahrain Grand Prix

Giám đốc Christian Horner đã bị kéo trở lại với đống rắc rối khi các tin nhắn WhatsApp mà dường như do ông viết cho đồng nghiệp nữ bị rò rỉ…

Đội đua Red Bull tưởng như có thể tập trung cho việc chuẩn bị chặng đua khai mạc mùa giải Công thức 1 năm 2024 sau khi vụ lùm xùm của Giám đốc Christian Horner được giải quyết ngay bên thềm ở Bahrain Grand Prix, nhưng hôm qua, lại một lần nữa ông Horner bị kéo trở lại với đống rắc rối khi các tin nhắn WhatsApp mà dường như do ông viết cho đồng nghiệp nữ này bị rò rỉ…

horner-1709348088.jpg
Giám đốc Christian Horner (áo lam)

Ông chủ Red Bull đã có cuộc họp gay gắt với người đứng đầu cơ quan quản lý Công thức 1 (FIA) - ông Mohammed Ben Sulayem - sau khi hàng trăm tin nhắn WhatsApp dường như do ông viết cho một đồng nghiệp nữ bị rò rỉ. Ông đã được cho phép vào thứ Tư (28/2), theo đó tiếp tục giữ vai trò Giám đốc của mình sau cuộc điều tra nội bộ về “hành vi không phù hợp” được thực hiện bởi công ty mẹ - Red Bull GmbH, của đội F1. Thông báo trong kết luận điều tra của Red Bull có đoạn: "Cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc chống lại ông Horner đã hoàn tất và chúng tôi có thể xác nhận rằng khiếu nại đã bị bác bỏ. Người khiếu nại có quyền kháng cáo. Red Bull tin tưởng rằng cuộc điều tra diễn ra công bằng, nghiêm ngặt và vô tư".

Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau, các tin nhắn và một số hình ảnh dường như được trao đổi giữa Horner và người khiếu nại đã được gửi từ một tài khoản email ẩn danh tới 149 thành viên của văn phòng giải F1, cũng như các thành viên của giới truyền thông - vào đêm trước ngày khai mạc mùa giải cuối tuần này - Bahrain Grand Prix.

Horner ngay lập tức lên tiếng phản đối: "Tôi sẽ không bình luận gì về vụ gửi thư ẩn danh, nhưng xin nhắc lại rằng tôi luôn phủ nhận những cáo buộc. Tôi tôn trọng tính toàn vẹn của cuộc điều tra và luôn hợp tác đầy đủ. Đó là một cuộc điều tra kỹ lưỡng và công bằng được thực hiện bởi một luật sư độc lập, đã bác bỏ khiếu nại được đưa ra".

Vợ của Horner - Geri Halliwell, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Anh quốc lừng danh một thời Spice Girl - trước đó đã bày tỏ cảm giác "nhẹ nhõm và vui mừng" sau khi chồng cô - Horner, 50 tuổi - được xóa bỏ cáo buộc có hành vi không phù hợp. "Như anh ấy đã nói từ lâu, những cáo buộc là vô căn cứ. Cuộc điều tra toàn diện đã được thực hiện và các cáo buộc không có giá trị. Tôi đứng về phía Christian, và cả gia đình anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khởi vì mọi chuyện đã kết thúc".

Nhưng hóa ra mọi chuyện chưa kết thúc. Việc các thông tin được cho là bằng chứng được tiếp tục gửi đi đã và sẽ còn tiếp tục gây rắc rối cho Horner và khiến nội bộ đội đua Red Bull sẽ khó mà tập trung vào mục tiêu của mình trước những ầm ĩ từ dư luận bên ngoài…

Hoàng Hà (Independent)