Chuyển động World Cup 2026: Tuyển Anh nhận tin dữ, Haaland bênh vực Mbappe

World Cup 2026 tiếp tục nóng lên với hàng loạt diễn biến đáng chú ý khi tuyển Anh chịu tổn thất lực lượng vì án treo giò của Jarell Quansah, Erling Haaland công khai bênh vực Kylian Mbappe sau tình huống đá hỏng phạt đền, trong khi dự đoán của ông Arsene Wenger về sức mạnh của tuyển Pháp nhanh chóng trở thành hiện thực.

Tuyển Anh chịu tổn thất lớn trước tứ kết

Đội tuyển Anh đón nhận cú sốc lớn trước trận tứ kết World Cup 2026 khi hậu vệ Jarell Quansah bị FIFA treo giò hai trận sau tấm thẻ đỏ ở chiến thắng 3-2 trước Mexico tại vòng 16 đội.

Trung vệ của "Tam sư" bị truất quyền thi đấu ở phút 54 sau khi VAR xác định anh có pha vào bóng nguy hiểm với hậu vệ Jesus Gallardo. Dù phải thi đấu hơn nửa giờ với 10 người, tuyển Anh vẫn bảo toàn chiến thắng để giành quyền vào tứ kết.

tuyen-anh-1783643406.jpg

Án phạt đồng nghĩa Quansah sẽ vắng mặt ở cuộc đối đầu với Na Uy, đồng thời không thể góp mặt ở bán kết nếu đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đi tiếp.

Đây là tổn thất không nhỏ với tuyển Anh trong bối cảnh Reece James vẫn chưa bình phục chấn thương gân kheo. Hậu vệ Chelsea mới chỉ tập riêng và chưa chắc đủ thể lực trở lại. Trước đó, khi James vắng mặt, Quansah thường được kéo sang đá hậu vệ phải, trong khi Djed Spence, Declan Rice và Ezri Konsa cũng từng được sử dụng để trám vào hành lang này.

Theo tin trên tờ ESPN, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) từng cân nhắc kháng cáo sau khi FIFA tạm hoãn thi hành án treo giò đối với tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun. Tuy nhiên, Quansah vẫn phải chấp hành án cấm thi đấu hai trận.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách FIFA xử lý vụ việc: "Giới hạn nằm ở đâu? Chúng tôi có thể kháng cáo thẻ đỏ của Quansah hay không? Nếu 1 thẻ vàng đáng ra không phải thẻ vàng thì sao? Nếu chúng tôi cho rằng, đó không phải thẻ đỏ thì sao? Rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi đến đâu?".

Haaland lên tiếng bênh vực Mbappe

Erling Haaland trở thành tâm điểm chú ý khi công khai bênh vực Kylian Mbappe sau quả phạt đền bị cản phá trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco.

Theo dõi trận đấu qua truyền hình, tiền đạo tuyển Na Uy đăng tải trên Snapchat dòng trạng thái: "Phải chờ 5 phút mới được đá phạt đền là quá lâu".

Bình luận này xuất hiện ngay sau tình huống gây tranh cãi ở phút 25. Mbappe bị Noussair Mazraoui phạm lỗi trong vùng cấm và trọng tài lập tức cho tuyển Pháp hưởng phạt đền. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bị kéo dài khi các cầu thủ Morocco mất nhiều thời gian rời khỏi khu vực cấm địa, còn thủ môn Yassine Bounou liên tục tìm cách gây áp lực tâm lý.

phat-den-1783643406.jpg

Sau quãng chờ khá lâu, Mbappe thực hiện cú sút về góc trái nhưng bị Bounou đoán đúng hướng và cản phá thành công.

Ngay sau đó, tiền đạo tuyển Pháp nhiều lần tìm đến trọng tài Facundo Tello để hỏi nguyên nhân khiến anh phải chờ quá lâu trước khi thực hiện quả đá phạt. Mbappe cho rằng, quãng gián đoạn đã ảnh hưởng đáng kể đến sự chuẩn bị của mình.

Trong khi đó, Bounou tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở những tình huống đối mặt trên chấm 11m. Tính cả các cú sút ra ngoài, thủ thành Morocco mới chỉ để lọt lưới hai trong chín quả phạt đền phải đối mặt tại các kỳ World Cup, cản phá thành công bốn cú sút, còn ba lần đối phương đá không trúng đích.

Phát biểu của Haaland càng khiến cuộc tranh luận về khoảng thời gian chờ trước mỗi quả phạt đền trở nên sôi động sau vòng tứ kết.

Wenger được chứng minh sau chiến thắng của tuyển Pháp

Dự đoán của Arsene Wenger về tuyển Pháp nhanh chóng trở thành hiện thực khi "Les Bleus" đánh bại Morocco 2-0 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Chỉ ít giờ trước trận đấu, cựu huấn luyện viên Arsenal khẳng định, Morocco không đủ khả năng ngăn cản các học trò của ông Didier Deschamps. Trên sân, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele lần lượt lập công, giúp Pháp tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch.

da-dung-1783643406.jpg

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Einfach mal Luppen của Felix Kroos và Toni Kroos, ông Wenger thậm chí còn nhận định Pháp là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

"Pháp sẽ vô địch World Cup. Tôi biết mọi người sẽ nói điều đó vì tôi là người Pháp. Nhưng nếu phân tích giải đấu, có thể thấy đội bóng này đang di chuyển đúng nhịp và đủ khả năng duy trì tốc độ đó", chiến lược gia 77 tuổi chia sẻ.

Ông cũng đánh giá, Anh không phải đối thủ đủ sức cản bước "Les Bleus", trong khi Argentina và Morocco khó tạo nên bất ngờ. Theo Wenger, Tây Ban Nha là đội tuyển duy nhất đủ trình độ kỹ thuật, bản sắc chiến thuật và sự gắn kết tập thể để tạo ra thử thách thực sự cho Mbappe cùng các đồng đội.

"Đội duy nhất có thể đánh bại Pháp lúc này là Tây Ban Nha. Họ sở hữu chất lượng chơi bóng tập thể mà hiện tại không đội tuyển nào trên thế giới sánh được. Dù vậy, Pháp vẫn nhỉnh hơn về nền tảng thể chất", Wenger nhận định.

Màn trình diễn thuyết phục trước Morocco càng củng cố quan điểm của cựu "thuyền trưởng" Arsenal, đồng thời giúp tuyển Pháp tiếp tục được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)