Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: "Voi chiến" chờ đợi… thuốc tiên

Dù cố "lên dây cót" tinh thần cho các cầu thủ Thái Lan, nhưng nhiều người vẫn không tin thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson sẽ lật ngược được tình thế khi phải đến làm khách trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026…

786315452-1416188160409829-7950560393142794957-n-1787711698.jpg
Đội tuyển Thái Lan tập trên sân Mỹ Đình với rất ít tiếng cười. Ảnh: Bóng đá và Đời sống

Chứng kiến buổi tập duy nhất của đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình chiều 25/8, không khó để nhận thấy sự căng thẳng và có phần trầm lắng của các cầu thủ khách trước trận đấu cuối cùng tại ASEAN Cup. Hai bàn thua ở trận lượt đi tại Rajamangala không chỉ đẩy thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson rơi vào tình thế bất lợi mà còn khiến nhuệ khí của "Voi chiến" giảm hẳn với rất ít tiếng cười và ánh mắt tự tin trên sân tập.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, đội trưởng Sarach Yooyen thậm chí còn phản bác quan điểm cho rằng, đội tuyển Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026 với đội hình B: "Tôi không có khái niệm đội hình A hay đội hình B khi đã khoác lên mình chiếc áo thi đấu thì chỉ có một đội tuyển mang tên Thái Lan. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Họ là một đội bóng mạnh. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường dù ở trận lượt đi, chúng tôi đã thua 0-2 nhưng vẫn còn hơn 90 phút trên sân Mỹ Đình để xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng...".

784816706-1598358478612348-4997141043486589973-n-1787711806.jpg
Thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson đang đối diện với nhiều khó khăn, áp lực sau khi đã để thua 0-2 ở trận lượt đi. Ảnh: Bóng đá và Đời sống

Khác hẳn với sự lạc quan của Sarach Yooyen và cả huấn luyện viên Anthony Hudson, ước tính chỉ có khoảng 200 cổ động viên Thái Lan theo chân đội bóng đến sân Mỹ Đình với rất ít niềm tin về phép màu sẽ giúp bầy "Voi chiến" giành chiến thắng ngay trên sân Mỹ Đình. Đơn giản bởi đội chủ nhà Việt Nam đang có quá nhiều lợi thế khi hội đủ cả 3 yếu tố: “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”. Chưa bao giờ, huấn luyện viên Kim Sang-sik lại có đầy đủ lực lượng với rất nhiều lựa chọn để chơi sòng phẳng, thậm chí lấn át trước Thái Lan như hiện tại, lại được thi đấu trên sân nhà với sự hậu thuẫn của đông đảo người hâm mộ.  

Sau những thất bại liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đang chịu áp lực khủng khiếp. Không ít người cho rằng, "Voi chiến" cần phải có… thuốc tiên mới đủ sức cầm cự trước đội tuyển Việt Nam đang cực kỳ hưng phấn và có phong độ cao. Chắc chắn, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không mạo hiểm, chơi tấn công phủ đầu như cách Singapore đã làm trong trận bán kết lượt đi và phải nhận thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Jalan Besar trước đòn phản công sắc bén của Thái Lan.

img-6359-1787711930.jpeg
Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đăng quang ngôi vô địch trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần duy trì được sự chắc chắn và chờ đợi cơ hội đối thủ nôn nóng, để lộ những khoảng trống và mắc phải sai lầm để chớp thời cơ. Đấy cũng là cách để Hai Long, Quang Hải ghi bàn vào lưới Thái Lan ngay trên sân Rajamangala ở trận lượt đi để đem về lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. 

Chỉ cần không để thua, thậm chí nhận thất bại tối thiểu tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ đoạt cúp. Tuy nhiên, bữa tiệc bóng đá chỉ trở nên trọn vẹn khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng, thậm chí thắng tưng bừng, thắng đẹp để đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục.

vff-wm-17-1787712145.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương gặp gỡ và động viên đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về. Ảnh: VFF
Đan Phượng