Chelsea - Tottenham > 2-2: Kịch tính phút chót

Nóng bỏng, kịch tính và cực kỳ hấp dẫn - đó là những ngôn từ mô tả trận derby ở Stamford Bridge. Pha lập công muộn của Harry Kane giúp Tottenham giành 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước chủ nhà Chelsea ở vòng 2 Premier League đêm 14/8.

Trận derby London diễn ra với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Chelsea thực tế đã đánh rơi chiến thắng ở phút 90+6, tức là phút bù giờ cuối cùng. The Blues đã chơi lấn át suốt trận, 2 lần vượt lên dẫn bàn và kiểm soát thế trận để có thể đảm bảo chiến thắng trên sân nhà. Nhưng đội bóng của Conte mùa này cho thấy tiềm lực mạnh mẽ để quật khởi trở lại trong hiệp 2 sau 45 phút đầu lép vế.

cucu-1660524719.jpeg
Sau trận đầu dự bị, "bom tấn" Cucurella được huấn luyện viên Tuchel xếp đá chính thay Chilwell bên cánh trái của Chelsea

Ở cuộc tiếp đón Tottenham, 3 tân binh đắt giá của Chelsea là Koulibaly, Cucurella và Sterling đều có tên ở đội hình xuất phát. Trong khi đó bên phía Tottenham, huấn luyện viên Conte không sử dụng bất kỳ cầu thủ mới nào, giống như ở trận thắng Southampton tại vòng 1.

richarl-1660524759.jpeg
Huấn luyện viên Conte vẫn cất tiền đạo đắt giá của Tottenham - Richarlison ở bên ngoài để tin dùng Kulusevski, Son và Kane

Hiệp 1 là màn độc diễn của Chelsea khi họ chia cắt các mũi nhọn Harry Kane và Son Heung-min của Gà trống để giúp khung thành của Mendy hiếm khi bị đe dọa. Ngược lại, họ thực hiện màn tấn công vây ép để giải quyết trận đấu bằng những cú sút xa. Sau tiếng còi khai cuộc, Tottenham chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn lên phần sân Chelsea. Tuy nhiên, với ưu thế sân nhà, Chelsea nhanh chóng gây sức ép ngược trở lại.

chu-moi-1660524798.jpeg
Ông chủ mới của Chelsea - Todd Boehly - rạng rỡ dự khán trận chính thức đầu tiên trên sân nhà Stamford Bridge

Đội chủ sân Stamford Bridge cầm bóng 69% và chơi nửa sân trong hiệp một. Thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel được tưởng thưởng bằng bàn mở tỷ số ở phút 19. Cucurella treo bóng khó chịu từ chấm phạt góc. Havertz bật cao làm phân tâm hàng thủ áo trắng để Koulibaly dứt điểm một chạm hạ gục Lloris.

kouli-1660524840.jpeg
Ngay ở phút 19, Koulibaly đã sút vô lê tung lưới Totenham sau pha đá phạt góc chính xác của Cucurella

Chelsea bỏ lỡ nhiều cơ hội nâng tỷ số nhưng Tottenham đã thay đổi trong hiệp 2 với nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Thủ thành Mendy từ chối Son Heung-Min, trong lúc Harry Kane cũng thấy cú sút của mình đi sát cột dọc. Nhưng rồi chuyện phải đến đã đến khi đường chuyền sai của Jorginho tạo điều kiện cho Hojbjerg đánh bại Mendy ở phút 68. Bàn thắng chứng kiến việc Antonio Conte ăn mừng và chạm trán với Thomas Tuchel trên đường biên trong khi huấn luyện viên Chelsea tức giận vì cảm thấy lẽ ra trọng tài phải thổi còi một pha phạm lỗi.

son-1660524876.jpeg
Son Heung-min gần như mất hút trên sân vì bị các cầu thủ áo xanh kèm chặt

"Gà trống" chơi đầy cố gắng nhưng vẫn không thể giữ được thành quả. Phút 77, Chelsea có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 theo kịch bản tương tự như lần thủng lưới trước đó. Koulibaly pressing thành công ngay trên sân đối thủ. Bóng lần lượt qua chân Kante, Sterling rồi được đưa vào lưới sau pha đệm lòng của Reece James.

1-1-1660524913.jpeg
Trong thế trận bế tắc, Tottenham bất ngờ gỡ hòa nhờ cú sút xa đẹp mắt của Højbjerg ở phút 68

Mason Mount lẽ ra đã nâng tỷ số lên 3-1 ở giai đoạn cuối trận sau đường chuyền của Connor Gallagher. Pha bỏ lỡ đó đã khiến Chelsea phải trả giá cho áp lực cuối trận của Tottenham với những quả phạt góc liên tiếp. Huấn luyện viên Conte dùng 3 quyền thay người để tung Bissouma, Moura, Perisic vào sân, nhưng những gì đội khách làm được chỉ là cú đánh đầu bị Mendy bay người cảm phá của Ben Davies ở phút 90+5.

conte-1660524958.jpeg
Bên ngoài sân, Conte ăn mừng khiêu khích Tuchel. Đôi bên nổ ra tranh cãi nảy lửa và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài

Khi người hâm mộ chủ nhà đã chuẩn bị ăn mừng, Tottenham lại được hưởng quả phạt góc ở phút 90+6. Một mình Thiago Silva không thể ngăn 3 cầu thủ áo trắng bật nhảy. Cú đánh đầu lái bóng của Kane giúp "Gà trống" có trận hòa 2-2.

jame-1660524993.jpeg
Niềm vui của Tottenham không kéo dài được lâu. Phút 77, Reece James tận dụng sai lầm của đội khách để nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea

Tuy nhiên, trận đấu kết thúc với cảnh tượng đáng xấu hổ khi 2 huấn luyện viên Thomas Tuchel và Antonio Conte bắt tay nhau. Nhà cầm quân người Ý bắt tay Tuchel và nhà quân người Đức tức giận vì Conte không nhìn ông ta. Sau đó, Tuchel đã nắm lấy cánh tay của Conte trong giận dữ và điều đó đã gây ra những cảnh xô xát bên lề. Cả 2 huấn luyện viên đều bị trọng tài rút thẻ đỏ.

kane-1660525031.jpeg
Cuối trận đấu, Tottenham tấn công tổng lực. Phút 90+6, nỗ lực của họ được đền đáp bằng pha đánh đầu hiểm hóc của Harry Kane

Harry Kane đã ghi 184 bàn cho Tottenham để gia nhập vào nhóm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho 1 câu lạc bộ ở Premier League đơn lẻ như Sergio Aguero cũng ghi 184 bàn cho Man City. Sau trận đấu, Harry Kane nói: "Tôi hài lòng với cách chúng tôi đã chiến đấu quật khởi trở lại, đặc biệt là trong hiệp 2 và đó là một cảm giác thực sự tuyệt vời khi có được bàn thắng ở phút cuối. Tôi đã đánh đầu trúng bóng và tôi không chắc nó đã đi đến đâu, tôi đã nhìn thấy lưới. Cảm giác thật sôi sục khi ăn mừng với các cổ động viên của mình".

helsea-1660525065.jpeg
Các cầu thủ Chelsea ngậm ngùi vì đánh mất chiến thắng ở những giây cuối cùng

Kết quả và Lịch thi đấu Vòng 2 Premier League 2022-2023

Ngày 13/8

18h30: Aston Villa 2-1 Everton

21h00: Arsenal 4-2 Leicester City

21h00: Brighton & Hove Albion 0-0 Newcastle United

21h00: Manchester City 4-0 Bournemouth

21h00: Southampton 2-2 Leeds United

21h00: Wolverhampton Wanderers 0-0 Fulham

23h30: Brentford 4-0 Manchester United

Ngày 14/8

20h00: Nottingham Forest 1-0 West Ham United

22h30: Chelsea 2-2 Tottenham Hotspur

Ngày 16/8

02h00: Liverpool - Crystal Palace

Bảo Ngọc