Chelsea - Man United > 1-1: Nghẹt thở đến phút chót

Chelsea và Man United đã tạo ra màn trình diễn đỉnh cao ở Stamford Bridge và kết thúc theo cách không thể kịch tính hơn.

Thày trò huấn luyện viên ten Hag chỉ còn cách thất bại vài giây sau quả phạt đền ở phút 87 của Jorginho đưa Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 87 trong trận đấu đầu tiên của Man United kể từ khi Cristiano Ronaldo bị “đày ải”.

Ronaldo thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu ở trận này. Đây được xem là hình phạt của huấn luyện viên Ten Hag sau thái độ không đúng mực ở trận thắng Tottenham vừa qua và CR7 được cho là phải xuống tập cùng đội trẻ của M.U. Nguyên nhân dẫn đến án phạt đối với Ronaldo sau khi anh từ chối vào sân thay người trong trận thắng Tottenham hồi giữa tuần.

Man United nhập cuộc đầy chủ động bằng việc đẩy cao đội hình, pressing ngay trên phần sân của chủ nhà. Khả năng tranh chấp tốt của Casemiro cùng sự điềm tĩnh của Christian Eriksen giúp "Quỷ đỏ" làm chủ thế trận trong hiệp một. Có lúc, đại diện thành Manchester cầm bóng đến 78% và buộc Chelsea phải phòng ngự co cụm.

Những tình huống áp sát cường độ cao giúp Man United tạo ra ít nhất 3 cơ hội ngon ăn trong hiệp một. Khoảng trống mở ra với Rashford, Antony. Bộ đôi này đều bỏ lỡ, khi trước mặt chỉ còn thủ thành Kepa.

casemiro-1666487540.jpeg
Casemiro tỏa sáng ở phút 90+4, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man United 

Sự thống trị của Man United đã buộc huấn luyện viên Potter phải sớm thay đổi chiến thuật, hy sinh Marc Cucurella ở phút 37 để mang tung Mateo Kovacic vào sân, chuyển sang sơ đồ 4-3-3 và nó đã có hiệu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội tốt trong hiệp 2. Phút 86, bước ngoặt tưởng chừng đã xảy ra khi trọng tài Stuart Atwell thổi phạt đền cho chủ nhà sau khi cầu thủ dự bị Scott Mctominay kéo ngã Armando Broja trong vòng cấm, và từ đó Jorginho sút thắng quả phạt đền. Nhưng ở phút 90+4, Casemiro bật cao để đánh đầu sau quả tạt của Luke Shaw, cân bằng tỷ số 1-1.

Ông Potter hiện đang bất bại trong 3 lần gần nhất cầm quân đối đầu Man United và mạch bất bại cùng Chelsea đang kéo dài lên con số 8 kể từ khi được bổ nhiệm hồi tháng trước. Tuy nhiên, trận không thắng thứ 10 liên tiếp trước Quỷ đỏ ở Premier League (hòa 7 thua 3) khiến The Blues vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4 với 21 điểm, bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt điểm số với nhóm dẫn đầu.

Huấn luyện viên Potter đánh giá: “Thật đáng thất vọng vì với tỷ số 1-0, bạn có thể khép lại trận đấu. Nhưng nhìn chung thì một điểm là đúng. Tôi không biết liệu chúng tôi có làm đủ tốt để giành chiến thắng hay không. Các chàng trai đã cống hiến tất cả, chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa lối chơi tấn công vì chúng tôi biết có thể tạo ra nhiều hơn một chút, nhưng hôm nay chúng tôi đối đầu với một đội bóng rất tốt”.

Trong khi đó, Man United vẫn xếp thứ 5 với 20 điểm và ông Ten Hag cũng có lý do để hài lòng với trận bất bại thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường: “Tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi ra về mà không có điểm, vì chúng tôi không xứng đáng với điều đó. Đây là một trận đấu tốt cho đội của tôi và tôi phải khen ngợi đội của mình. Với trận đấu thứ 4 trong vòng 10 ngày, bạn đến đây và mang điểm về nhà là một thành công”.

Bảo Ngọc