Câu chuyện cổ tích của Eala đã kết thúc

Trận chung kết nữ vào thứ Bảy đã xác định được 2 cái tên, đó là hạt giống số 3 Jessica Pegula và hạt giống số 1 Aryna Sabalenka. Đây cũng là trận tái đấu của chung kết US Open 2024, nơi Sabalenka giành chiến thắng.

eala4-1743149488.jpg
Tay vợt thuận tay trái 19 tuổi đến từ Philippines - Alexandra Eala

Trong trận bán kết nữ diễn ra sáng nay (28/3 - giờ Việt Nam), Jessica Pegula đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc để ngăn chặn chuỗi trận lịch sử của tay vợt thuận tay trái 19 tuổi đến từ Philippines - Alexandra Eala. Pegula giành chiến thắng trong một trận đấu đầy biến động với tỷ số 7-6(3), 5-7, 6-3. Trong cuộc so tài kéo dài 2 giờ 26 phút, Eala đã cho thấy cô là một "ngôi sao" thuận tay trái đầy khéo léo đang trên đường phát triển với những cú bỏ nhỏ, những cú vô-lê tinh tế và khả năng đánh thuận tay mạnh mẽ. Mặc dù Pegula là tay vợt nữ duy nhất còn lại của chủ nhà Mỹ, nhưng rất nhiều cổ động viên tại Sân vận động Hard Rock đã cổ vũ cho Eala - tay vợt đã loại bỏ các nhà vô địch Grand Slam là Jelena Ostapenko, Madison Keys và Iga Swiatek - ở các vòng đấu trước đó.

Pegula 2 lần bị bẻ giao bóng trong séc đầu tiên, buộc phải đánh tiebreak để giành chiến thắng. Eala chơi mạnh mẽ trong phần lớn séc đầu tiên, “điều” Pegula chạy xung quanh và lên lưới vào những thời điểm thuận lợi để thực hiện các cú vô-lê của mình. Nhưng đột nhiên mọi thứ thay đổi. Eala mắc 2 lỗi giao bóng kép ở set point, sau đó mắc 1 lỗi đánh bóng thuận tay. Cô đã thua 8 điểm liên tiếp và để Pegula giành quyền kiểm soát.

Trong séc thứ hai, Eala bị ngã và cần một khoảng thời gian tạm dừng y tế để băng bó mắt cá chân, khi đang bị dẫn 1-2. Eala - người gây sốc khi đánh bại Iga Swiatek trong trận tứ kết - đã vùng lên và giành một break dẫn trước 4-3. Khi chỉ còn cách thất bại 2 điểm ở tỷ số 5-4, cô một lần nữa bứt phá để giành chiến thắng, buộc cả 2 phải bước vào séc quyết định. 

Trận đấu 3 séc kịch tính kết thúc sau nửa đêm giờ địa phương. Pegula - người đã đánh bại nhà vô địch US Open 2021 - Emma Raducanu - trong một trận đấu đêm muộn vào thứ Tư, đã có đủ sức lực để vượt qua 3 game cuối cùng, bao gồm cả việc giữ giao bóng để giành chiến thắng từ tỷ số 0-30. "Tôi rất mệt, rất, rất mệt"- Pegula nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu- "Cô ấy thực sự giỏi. Cô ấy là một tay vợt tennis thực sự giỏi, đánh những cú đánh quyết đoán, bắt bóng sớm… Cô ấy đã đánh bại rất nhiều tay vợt hàng đầu trong tuần này - tôi không nghĩ cô ấy cần tôi nói rằng cô ấy là một tay vợt tuyệt vời, rằng chúng ta sẽ còn thấy cô ấy nhiều hơn nữa, chắc chắn là như vậy. Cô ấy đã chứng minh điều đó tối nay".

Pegula sẽ bước vào trận chung kết gặp Aryna Sabalenka với thành tích đối đầu 2-6 trong hành trình tìm kiếm danh hiệu WTA 1000 thứ tư trong sự nghiệp. Sabalenka trước đó đã thắng dễ 6-2, 6-2 trước Jasmine Paolini. Pegula từng thua 2 trận chung kết sân cứng trước Sabalenka vào năm ngoái ở Cincinnati và US Open.

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)