"Sau hơn 7 năm gắn bó, Juanki và tôi đã quyết định khép lại chương hành trình cùng nhau với tư cách huấn luyện viên và vận động viên"- Carlos Alcaraz viết- "Cảm ơn ông đã biến những giấc mơ thời thơ ấu của tôi thành hiện thực. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ, và trong suốt thời gian qua, ông đã đồng hành cùng tôi cả trong lẫn ngoài sân đấu. Tôi đã tận hưởng từng bước cùng ông...".
Cùng với Juan Carlos Ferrero, Alcaraz đã đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt trẻ nhất đạt vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng ATP sau khi đăng quang tại Mỹ Mở rộng năm 2022 ở tuổi 19. Alcaraz đã gặt hái được những thành tựu lẫy lừng như giành 6 danh hiệu Grand Slam (bao gồm 2 chức vô địch Pháp Mở rộng, 2 danh hiệu Wimbledon và 2 chức vô địch Mỹ Mở rộng), sở hữu tổng cộng 24 danh hiệu cấp độ tour, trong đó có 8 chức vô địch Masters 1000. Ở tuổi 22, anh ghi dấu ấn với 71 trận thắng (thành tích tốt nhất sự nghiệp và dẫn đầu mùa giải) cùng 8 danh hiệu giành được trong năm nay.
Về phía mình, Ferrero cũng đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội nhưng không đề cập đến lý do chia tay: "Hôm nay là một ngày khó khăn. Một trong những ngày mà thật khó để tìm ra lời lẽ đúng đắn. Nói lời chia tay chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi có quá nhiều trải nghiệm chung phía sau đó”. Ông bổ sung thêm rằng bản thân ước rằng "có thể tiếp tục" đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của Alcaraz và bày tỏ sự tin tưởng rằng "những ký ức đẹp và những con người tốt đẹp sẽ luôn tìm thấy cách để hội ngộ một lần nữa".
Ferrero - cựu số 1 thế giới và từng là nhà vô địch Pháp Mở rộng - đã dẫn dắt Alcaraz từ khi tay vợt này mới 15 tuổi và đồng hành xuyên suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Ferrero vừa giành giải thưởng Huấn luyện viên của năm của ATP cùng với Samuel Lopez - người đã gia nhập đội ngũ huấn luyện của Alcaraz vào năm 2025. Trước đó, Ferrero cũng từng nhận danh hiệu này vào năm 2022.
"Tôi chân thành chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất với những gì sắp tới"- Alcaraz viết- "Tôi thấy an lòng khi biết rằng chúng tôi đã cống hiến hết mình, rằng chúng tôi đã dành tất cả cho nhau. Cảm ơn ông vì tất cả, Juanki!".