Chặng mở màn có lộ trình 174km từ Ferrara đến Bondeno, một cung đường lý tưởng cho các tay đua nước rút với địa hình phẳng. Ngay từ đầu, Ineos Grenadiers đã triển khai chiến thuật kiểm soát cuộc đua, giữ nhóm tấn công gồm 5 tay đua trong tầm kiểm soát và thu hẹp khoảng cách khi còn 12km.
Trong những km cuối, đội hình Ineos Grenadiers đã tổ chức đội hình dẫn dắt hoàn hảo, đặt Caleb Ewan vào vị trí thuận lợi nhất để tung nước rút. Khi "Pocket Rocket" mở guồng chân, không đối thủ nào có thể theo kịp.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn là sự khẳng định cá nhân quan trọng đối với Caleb Ewan. Sau nhiều năm thi đấu không ổn định và bị loại khỏi các đội hình Grand Tour quan trọng, tay đua 29 tuổi đã phải tìm lại chính mình. Bị Jayco AlUla gạt bỏ sau mùa giải 2024 và trước đó là rời Lotto Dstny trong hoàn cảnh không êm đẹp, Caleb Ewan từng bị nhiều đội đua lưỡng lự trong việc trao cơ hội.
Thế nhưng, Ineos Grenadiers đã nhìn thấy tiềm năng còn sót lại ở tay đua này và quyết định trao cho anh một cơ hội. “Không có cách nào tốt hơn để bắt đầu”, Caleb Ewan chia sẻ sau vạch đích. “Tôi biết mình đang có phong độ tốt, nhưng khi không thi đấu trong thời gian dài, bạn không thể chắc chắn điều gì”.

Anh cũng thừa nhận, những tháng ngày vừa qua là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp khi phải xa đường đua kể từ tháng 9 năm ngoái. “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của đội, họ đã làm một công việc tuyệt vời hôm nay”, Caleb Ewan nói.
Mặc dù chiến thắng tại một giải 2.1 như Settimana Internazionale Coppi e Bartali không phải là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng đây có thể là chiến thắng mà Caleb Ewan trân trọng nhất. Không phải vì danh tiếng, mà vì nó mang lại niềm tin đã mất.