Các vận động viên Hàn Quốc than phiền khi khủng hoảng thiếu nơi lưu trú tại ASIAD 2026 leo thang

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 Aichi-Nagoya, sự bất bình đang gia tăng mạnh mẽ giữa các quốc gia tham dự khi sự cố về nơi ở của các vận động viên vẫn chưa được giải quyết. Trước tình trạng thiếu hụt phòng ngủ nghiêm trọng tại làng vận động viên dạng container, Ban Tổ chức đã phải vội vã tìm cách thu xếp bổ sung các phòng khách sạn.

korea1-1789360087.jpg
Tại ASIAD 2026, Hàn Quốc cử đoàn thể thao gồm 1.052 thành viên tranh tài ở 41 môn thi đấu

Theo thông tin từ Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) vào ngày 14/9, đại diện của 45 Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC) thuộc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã liên tục đưa ra những phản ánh gay gắt với Ban Tổ chức về công tác chuẩn bị cho sự kiện, đặc biệt là vấn đề lưu trú tại cuộc họp Trưởng đoàn các đội tuyển. Vấn đề lớn nhất nằm ở kế hoạch phân bổ nơi ở. Theo kế hoạch, khoảng 9.000 người sẽ được bố trí tại các cơ sở hiện có như khách sạn, khoảng 4.000 người ở trên tàu du lịch và khoảng 2.000 người ở trong các khu nhà container. Tuy nhiên, tình trạng thiếu phòng ngủ được phát hiện tại làng container dựng ở khu vực vịnh Nagoya đã gây ra tình trạng hỗn loạn kéo dài ngay trước thời điểm Đại hội bắt đầu.

Tại kỳ ASIAD lần này, Hàn Quốc cử Đoàn Thể thao gồm 1.052 thành viên tranh tài ở 41 môn thi đấu. Trong đó, đại diện của 5 môn thể thao - bao gồm: Bóng rổ nam, Nhu thuật và Đua xe đạp - cùng các quan chức trụ sở đoàn Hàn Quốc được bố trí ở tại khu nhà container. Theo các báo cáo, tại đây, 3 người phải chia nhau một phòng và có tới 6 người cùng sinh hoạt trong một đơn vị nhà. Ngoài ra, đại diện của 18 môn thể thao khác như Bắn cung, Bóng bàn, Judo và Thể dục dụng cụ dự kiến sẽ ở trên tàu du lịch cập cảng Kinjo thuộc Cảng Nagoya vào ngày 15/9.

Đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc - lực lượng có mặt sớm để thi đấu các trận vòng bảng diễn ra trước Lễ khai mạc - đã lên tiếng phàn nàn về điều kiện ăn ở. Hậu vệ Byeon Jun-hyeong vào ngày 11/9 đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội cá nhân quay lại cảnh nước rò rỉ từ bồn rửa mặt trong phòng tắm làm sàn nhà bị ngập, kèm dòng trạng thái đầy ngán ngẩm: "Xin hãy cứu tôi".

Tại khu nhà container có diện tích khoảng 69m², chiều dài của một chiếc giường đơn chỉ đạt 1,95m. Dù có thể kết nối thêm nệm kéo dài, không gian bố trí vẫn gây ra sự chật chội, bất tiện đối với các cầu thủ bóng rổ sở hữu chiều cao quanh mốc 2m. Cầu thủ Lee Hyun-jung, người sở hữu chiều cao 2,02m, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương: "Cuộc sống ở nơi lưu trú rất vất vả, nhưng dù có than phiền thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chúng tôi đang tự tìm cách thích nghi để không gian sống dễ chịu hơn đôi chút". Ông Jeong Jae-yong - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Hàn Quốc - bức xúc phát biểu: "Nếu chỉ xét riêng về điều kiện lưu trú, đây là kỳ Đại hội tồi tệ nhất từ trước đến nay. Làm sao có thể chấp nhận việc sắp xếp những chiếc giường mà các cầu thủ cao trên 2m thậm chí không thể duỗi thẳng chân? Tôi còn nghe nói các phòng ở tạm trên tàu du lịch thậm chí còn tồi tệ hơn".

Trận mưa lớn kỷ lục trút xuống khu vực Nagoya vừa qua cũng đã phơi bày sự mỏng manh của các khu nhà ở tạm thời này. Trong 2 ngày (8 và 9/9), với lượng mưa vượt quá 100mm/giờ, cuộc sơ tán khẩn cấp khoảng 400 vận động viên ở nhà container đã phải diễn ra. Hình ảnh các vận động viên Indonesia phải nằm tạm trên sàn một bãi đỗ xe nhiều tầng để tránh mưa lũ đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong bối cảnh không chỉ vận động viên mà cả khán giả cũng đã đặt trước một lượng lớn phòng khách sạn từ sớm, Ban Tổ chức mới đây đã phải thừa nhận sự thiếu hụt phòng ngủ tại làng container và cuống cuồng tìm kiếm thêm các khách sạn bổ sung.

Dù vấn đề phòng ở có được giải quyết vào phút chót, những thách thức khác vẫn đang bủa vây. Việc thay đổi nơi ở của các đoàn thể thao đồng nghĩa với việc toàn bộ kế hoạch xe đưa đón vận động viên đến các địa điểm thi đấu và dịch vụ cung cấp suất ăn sẽ phải điều chỉnh lại từ đầu. Khi Lễ khai mạc đã sát cận kề, nếu các vấn đề liên quan không được xử lý êm đẹp, làn sóng chỉ trích nhắm vào Ban Tổ chức ASIAD 2026 chắc chắn sẽ còn tiếp tục bùng nổ.

Mai Anh (Thể thao và Cuộc sống)