Bruno Fernandes thẳng thừng từ chối lời đề nghị khủng từ Al Hilal

Nhận được lời đề nghị hấp dẫn, tuy nhiên tiền vệ Bruno Fernandes đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị khủng từ Al Hilal.

Trong nỗ lực tăng cường lực lượng để cạnh tranh chức vô địch tại FIFA Club World Cup, Al Hilal coi Bruno là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu. Trong thời gian Fernandes cùng Man Utd có mặt tại châu Á để đá giao hữu, người đại diện của anh, ông Miguel Pinho, trực tiếp bay sang Riyadh để thương thảo với các lãnh đạo của đội bóng thủ đô Riyadh.

Theo đó, Al Hilal sẵn sàng trả cho Fernandes mức lương khoảng 700.000 bảng mỗi tuần trong 3 năm. Ngoài ra, Al Hilal cũng đồng ý chi khoảng 100 triệu bảng phí chuyển nhượng để thuyết phục Man United nhả người. Theo ESPN, câu lạc bộ Saudi Arabia tin rằng họ có thể đạt được thỏa thuận do khó khăn tài chính của Man United.

bruno-1749001160.jpg

Tuy nhiên, sau khi thảo luận kỹ lưỡng với gia đình và cân nhắc tương lai, Fernandes quyết định tiếp tục gắn bó với Bóng đá châu Âu. Theo đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói không với bản hợp đồng sau thuế kéo dài 3 năm trị giá lên đến 200 triệu bảng. "Bruno muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất", chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết.

“Al Hilal đã rất lịch sự", Fernandes nói trong cuộc họp báo ở tuyển Bồ Đào Nha hôm 3/6. "Họ đã nói chuyện với đại diện của tôi. Sau đó, tôi đã nói chuyện với vợ mình. Cô ấy luôn ủng hộ những quyết định của tôi. Quyết định chuyển đến đó sẽ rất dễ dàng. Tôi biết rất rõ những cầu thủ Bồ Đào Nha đang thi đấu ở Saudi Arabia. Nhưng tôi muốn chơi ở cấp độ cao nhất và cạnh tranh cho những danh hiệu lớn. Tôi có thể làm điều đó, và tôi vẫn muốn tiếp tục. Tôi rất đam mê bóng đá".

Fernandes cũng cho biết anh thảo luận với huấn luyện viên Ruben Amorim trước khi đưa ra quyết định. "Ông ấy yêu cầu tôi không nên ra đi. Man United không muốn bán tôi. Họ không cần tiền. Nếu tôi muốn rời đi, họ sẽ làm điều đó", tiền vệ người Bồ Đào Nha nói thêm.

bruno-2-1749001160.jpg

Hợp đồng hiện tại của Fernandes với Man Utd còn thời hạn đến năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Với việc từ chối hàng trăm triệu bảng để tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất, Bruno Fernandes đã khẳng định vị thế là thủ lĩnh tận tụy và đầy khát khao của "Quỷ đỏ", người sẵn sàng chiến đấu để đưa đội bóng trở lại vinh quang.

Theo lịch, Bồ Đào Nha sẽ có trận bán kết Nations League gặp Đức vào rạng sáng 5/6 trên sân khách. Phát biểu với báo giới về trận đấu này, "ngôi sao" của Man United cho biết: "Mùa giải vừa qua của chúng tôi rất khó khăn", Fernandes thừa nhận. "Chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đó là một kết quả tiêu cực. Tôi thích chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc ở đây. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiến vào trận chung kết".

Kim Ngân (Tạp chí Bóng đá)