Theo đó, dù Mbeumo được cho là đã "gật đầu" với viễn cảnh khoác áo “Quỷ đỏ”, đội bóng chủ quản Brentford khẳng định sẽ không để anh ra đi nếu không nhận đủ mức phí như mong muốn. Theo truyền thông Anh, lời đề nghị gần nhất của Man United trị giá khoảng 55 triệu bảng kèm phụ phí.

Tuy nhiên, Brentford muốn nhận được nhiều hơn con số 62,5 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford từng chi để chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves. Đối với đội bóng phía Tây London, Mbeumo là tài sản không thể bán rẻ.
Giám đốc Bóng đá Phil Giles tuyên bố dứt khoát: “Cậu ấy ghi 20 bàn ở Premier League mùa trước. Chúng tôi biết sẽ có nhiều câu lạc bộ quan tâm và điều đó đang xảy ra. Bryan có những kế hoạch riêng cho tương lai - điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu muốn sở hữu cậu ấy, đề nghị phải thật sự xứng đáng về mặt tài chính”.
Dù mở cửa cho khả năng bán Mbeumo, Giles không loại trừ khả năng giữ chân cầu thủ này ở lại Brentford thêm một mùa giải: “Nếu Bryan vẫn còn ở đây mùa tới, chúng tôi cũng rất vui. Thành thật mà nói, điều đó còn giúp tôi đỡ đau đầu hơn nhiều”.
Thông điệp của Brentford gửi đến Man United là rất rõ ràng: Mbeumo không phải để mặc cả. Nếu Man United thực sự muốn có tiền đạo người Cameroon, họ sẽ phải chồng đủ tiền. Còn nếu không, Brentford sẵn sàng giữ "ngôi sao "này ở lại và tiếp tục xây dựng theo cách - bền vững và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.
Trong khi đó, Aston Villa xác nhận không kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United với giá 40 triệu bảng trong mùa Hè này.
Rashford, 27 tuổi, đã có nửa sau mùa giải 2024-2025 đáng chú ý tại Aston Villa dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery. Anh gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn cùng với Marco Asensio và Axel Disasi vào cuối tháng 1.
Sau 17 lần ra sân, Rashford ghi được 4 bàn và có 6 pha kiến tạo, trong đó nổi bật nhất là cú đúp ghi được cho Aston Villa trong trận tứ kết FA Cup gặp Preston North End.
Tuy nhiên, mức lương quá cao (350.000 bảng mỗi tuần) của Rashford đã khiến anh gặp trở ngại trong việc tiếp tục chơi bóng tại Aston Villa.

Thông báo trên trang chủ hôm 30/6, Aston Villa gửi lời cảm ơn đến Rashford cùng các cầu thủ khác về những nỗ lực và sự cam kết với câu lạc bộ trong mùa giải 2024-2025.
Man United định giá Rashford là 40 triệu bảng. Nhưng trước thềm mùa giải mới, con số này có thể sẽ giảm bởi "Quỷ đỏ" cần bán Rashford để tái đầu tư vào đội hình.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Rashford thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ 3 câu lạc bộ hàng đầu Premier League để chờ đợi cuộc gọi từ Barcelona. Danh tính 3 đội bóng này cũng được tiết lộ, bao gồm: Chelsea, Aston Villa và Newcastle United. Ngoài ra, các câu lạc bộ Saudi Arabia cũng quan tâm đến Rashford.
Động thái này cho thấy rõ ưu tiên số 1 của Rashford trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025 là khoác áo "Gã khổng lồ" xứ Catalonia. Tuy nhiên, Barcelona vẫn đang trong quá trình đàm phán đón Nico Williams từ Athletic Bilbao. Đội bóng xứ Catalonia xem Rashford và Luis Diaz của Liverpool là những phương án dự phòng.