
Các nữ "kình ngư" người Mỹ đã hoàn thành phần thi với thời gian 3 phút 49.34 giây, phá vỡ kỷ lục cũ của chính họ là 3 phút 49.63 giây. Đội hình tạo nên kỷ lục gồm có Regan Smith, Kate Douglas, Gretchen Walsh và Torri Huske. Đội tuyển Mỹ kết thúc giải với 9 huy chương vàng trong tổng số 29 huy chương, xếp trên Australia (8 huy chương vàng trong tổng số 20 huy chương). Pháp và Canada xếp tiếp theo với 4 huy chương vàng.
Hai "ngôi sao" đã tỏa sáng rực rỡ trong suốt tuần thi đấu là Summer McIntosh (Canada) và Léon Marchand (Pháp). McIntosh, 18 tuổi, đã giành cả 4 huy chương vàng cá nhân cho đội tuyển Canada. Cô trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử giành 4 huy chương vàng cá nhân tại một giải vô địch thế giới. McIntosh đã chiến thắng ở các nội dung 200m bơi bướm, 200m hỗn hợp cá nhân, 400m tự do và 400m hỗn hợp cá nhân. Marchand giành được 2 huy chương vàng cá nhân. Anh đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân và chiến thắng nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 04.73 giây.
Trong số các gương mặt trẻ năm nay, gây chú ý nhiều nhất là "kình ngư" Yu Zidi (Trung Quốc), một "thần đồng" mới 12 tuổi, đã gây chấn động làng bơi lội thế giới khi giành được huy chương đồng đồng đội, và lọt vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ.
Các "kình ngư" Mỹ đã phải đối mặt với một đợt bùng phát "viêm dạ dày - ruột cấp tính" trong quá trình tập huấn. Điều này ảnh hưởng rõ rệt đến thành tích của đội, khi họ chỉ giành được 5 huy chương vàng trong 6 ngày đầu. Tuy nhiên, tình hình được cải thiện và đội tuyển Mỹ đã giành thêm 4 huy chương vàng trong 2 ngày cuối.
Ở một số nội dung đáng chú ý khác, Kliment Kolesnikov (vận động viên trung lập) chiến thắng nội dung 50m bơi ngửa nam với thành tích 23.68 giây. Ruta Meilutytė (Lithuania) vô địch 50m bơi ếch với thời gian 29.55 giây. Meg Harris (Australia) giành huy chương vàng 50m tự do nữ với 24.02 giây. Ahmed Jaouadi (Tunisia) - huy chương vàng 1.500m tự do nam. Các vận động viên trung lập đã giành chiến thắng ở nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam.