Rạng sáng 17/8, Barcelona thắng dễ chủ nhà Mallorca 3-0 ở vòng 1 La Liga 2025-2026. Trong đó, phút 23 trận đấu trên sân Son Moix, Lamine Yamal đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú sút căng trúng đầu Antonio Raillo, khiến trung vệ số 21 của Mallorca đổ gục ra sân. Khi thấy đồng đội bị choáng, hàng thủ chủ nhà đứng sững lại và để Ferran Torres thoải mái dứt điểm tung lưới thủ thành Leo Roman.
Cầu thủ và Ban huấn luyện Mallorca phẫn nộ với trọng tài chính Jose Munuera. Huấn luyện viên Jagoba Arrasate cho rằng, Raillo đã gặp vấn đề ở vùng đầu và trận đấu cần phải dừng lại ngay từ sau cú sút của Yamal. Tuy nhiên, ông Munuera tham khảo ý kiến từ tổ VAR và vẫn công nhận bàn thắng cho đội khách.

Sau khi nhận bàn thua tranh cãi, Mallorca tiếp tục chịu tổn thất nặng nề. Lần lượt tiền vệ Manu Morlanes và trung phong Vedat Muriqi bị đuổi khỏi sân vì những tình huống vào bóng nguy hiểm. Đáng chú ý, Muriqi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi cao chân khi tranh bóng với thủ môn Joan Garcia. Án phạt được đưa ra cũng là lúc nhiều cổ động viên nhí của chủ nhà đã bật khóc.
Sang hiệp 2, Barca thoải mái triển khai tấn công nhưng nỗ lực của Torres, Olmo cùng đồng đội đều không thắng được thủ môn và khung gỗ bên phía chủ nhà.
Phải đến lần dứt điểm thứ 17 trong hiệp hai và cũng là cuối cùng của trận đấu, "Blaugrana" mới có thể ghi thêm bàn. Yamal tỏa sáng với pha đi bóng rồi dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm, khiến thủ thành Roman đứng chôn chân.
Màn trình diễn thăng hoa với 1 bàn, 1 kiến tạo của Yamal giúp "Blaugrana" ra về với 3 điểm trọn vẹn. Với riêng cá nhân ông Arrasate, đây đã là trận thua thứ 9 liên tiếp của nhà cầm quân này khi chạm trán Barcelona.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Barcelona, Hansi Flick bào chữa cho bàn thắng xấu xí của học trò bằng việc tiết lộ cách ông chỉ đạo cầu thủ phải thi đấu tới cùng.
Khi bị chất vấn, Flick nói: “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng phải tiếp tục chơi cho tới khi trọng tài thổi còi. Đó là quyết định của trọng tài và chúng ta phải thi đấu cho đến lúc trận đấu thực sự bị dừng lại”.
Bảo vệ học trò nhưng ông Flick chê tinh thần toàn đội: “Tôi không thích trận đấu này. Ba điểm là rất quan trọng, nhưng tôi không hài lòng. Sau khi dẫn 2-0 và đối thủ nhận hai thẻ đỏ, đội bóng lại thi đấu chỉ với 50% khả năng. Tôi phải nói ra điều này; tôi không thích nó”.

Flick cũng dành những lời khen đặc biệt cho màn trình diễn của Lamine Yamal. Yamal chính là ngôi sao sáng nhất trận: kiến tạo bàn mở tỷ số rồi tự mình ghi bàn quyết định. Anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.
Flick ca ngợi: “Lamine là một cầu thủ đặc biệt, ai cũng thấy điều đó. Qua những gì tôi quan sát trên sân tập, cậu ấy rất quyết tâm, và trong trận đấu cũng chiến đấu, cũng phòng ngự. Tôi rất mừng cho cậu ấy”.
Ngà cầm quân người Đức cũng gửi lời khen đến Joan Garcia, cho rằng anh có “một trận đấu tốt”. Trong khi đó, Flick tỏ ra thông cảm với màn ra mắt chưa ấn tượng của Marcus Rashford và Jofre Torrents trong màu áo đội một Barca: “Không dễ để Marcus hay Jofre ra mắt hôm nay, khi đối thủ phòng ngự quá sâu và gần như không còn khoảng trống”.