Bảo vệ thành công ngôi vô địch Montpellier, Auger-Aliassime xô đổ kỷ lục của huyền thoại Milos Raonic

Felix Auger-Aliassime đã chính thức viết lại lịch sử Quần vợt Canada vào chiều Chủ nhật vừa qua tại Montpellier (Pháp). Bằng chiến thắng thuyết phục trước niềm hy vọng nước chủ nhà Adrian Mannarino, tay vợt 25 tuổi không chỉ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Giải Quần vợt ATP 250 Open Occitanie mà còn vượt qua đàn anh Milos Raonic để trở thành tay vợt Canada sở hữu nhiều danh hiệu ATP nhất trong Kỷ nguyên Mở.

auger-aliassime-montpellier-2026-trophy-1770613796.jpg
Felix Auger-Aliassime vô địch Giải Quần vợt ATP 250 Open Occitanie ở  Montpellier (Pháp)

Trận chung kết Giải Quần vợt ATP 250 Open Occitanie tại miền Nam nước Pháp là màn trình diễn của bản lĩnh và khả năng giao bóng hủy diệt từ hạt giống số 1 Felix Auger-Aliassime. Đối đầu với "lão tướng" Adrian Mannarino, Auger-Aliassime đã làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên khi thắng liền 8 điểm mở màn và bẻ game giao bóng của đối thủ để khép lại séc 1 với tỷ số 6-3. Bước sang séc 2, dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt và bị kéo vào loạt tie-break, tay vợt người Canada vẫn thể hiện tinh thần thép. Từ thế bị dẫn 2-4 trong loạt "đấu súng", anh đã thắng liền 5 điểm cuối cùng để ấn định chiến thắng chung cuộc 6-3, 7-6(4) sau 96 phút thi đấu.

Chìa khóa cho chiến thắng của Auger-Aliassime nằm ở sự ổn định tuyệt đối trong các game cầm giao bóng. Theo các số liệu thống kê, anh không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào trong suốt trận đấu, thực hiện thành công 13 cú ace và đạt tỷ lệ thắng điểm bóng một lên tới 87% (39/45 điểm). Chiến thắng này không chỉ giúp anh nâng thành tích đối đầu với Mannarino lên 2-1 mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau nỗi thất vọng phải bỏ cuộc sớm tại Australia Open hồi đầu năm vì chấn thương.

Ý nghĩa của danh hiệu tại Montpellier vượt xa khuôn khổ một giải đấu ATP 250, khi nó đưa Auger-Aliassime chạm tới những cột mốc quan trọng. Với danh hiệu thứ 9 trong sự nghiệp, anh chính thức vượt qua Milos Raonic để trở thành tay vợt Canada thành công nhất lịch sử ATP Tour về số lượng cúp vô địch. Đây là danh hiệu thứ 8 của anh trên mặt sân cứng trong nhà. Kể từ năm 2020 đến nay, Auger-Aliassime đã có 89 trận thắng trên mặt sân này, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào khác trên thế giới. Thành tích này cũng giúp anh tăng 2 bậc, vươn lên vị trí số 6 thế giới trên Bảng xếp hạng ATP công bố vào hôm nay, thứ Hai (9/2).

Phát biểu sau trận đấu, tân vương Montpellier chia sẻ: "Adrian luôn là một đối thủ khó chịu và nhận được sự tôn trọng lớn từ tất cả các tay vợt. Tôi biết hôm nay sẽ là một thử thách khó khăn, vì vậy cảm xúc khi chiến thắng tại đây một lần nữa thật tuyệt vời. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình trong cả tuần qua". Với sự tự tin đã trở lại, Auger-Aliassime sẽ tiếp tục hành trình của mình tại giải quần vợt ATP 500 ABN AMRO Open ở Rotterdam vào tuần tới, nơi anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao trên mặt sân sở trường.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)