Báo chí Bồ Đào Nha “ngó lơ” Ronaldo

Các tờ báo của Bồ Đào Nha ra ngày 7/12 hoàn toàn bỏ qua mọi sự hờn dỗi của Cristiano Ronaldo sau trận đấu hủy diệt Thụy Sỹ tại World Cup, cũng như không dành bất cứ sự chú ý nào cho tâm trạng của “ngôi sao” bị bỏ quên này mà chỉ tập trung vào thế hệ trẻ với sự toả sáng của nhân vật mới - Goncalo Ramos, với niềm tin mãnh liệt vào tương lai của bóng đá Bồ Đào Nha. 

ro1-1670411818.jpg

Sự hờn dỗi của Cristiano Ronaldo đã không còn xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo Bồ Đào Nha ra ngày 7/12. Họ mải nâng ly chúc mừng các tuyển thủ trẻ, được dẫn dắt bởi cầu thủ 21 tuổi Goncalo Ramos - một sự bổ sung đầy bất ngờ của huấn luyện viên Fernando Santos, giúp Bồ Đào Nha đã đánh bại Thụy Sĩ 6-1 để giành quyền vào tứ kết World Cup 2022.

ro7-1670411857.jpg

Trang nhất của tờ Record chạy với dòng tiêu đề "Ramos làm nên lịch sử" sau cú hat-trick đầu tiên của anh cho Bồ Đào Nha, trong trận đấu mới chỉ là trận đấu thứ hai của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ramos lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia để thay thế cho người đồng đội ở Benfica, Rafa Silva, vào ngày 20/9/2022 sau khi Silva tuyên bố giải nghệ. Anh có màn ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu với Nigeria ngày 17/11, ghi bàn thứ ba và kiến tạo bàn thứ tư trong chiến thắng 4-0. Trận đấu rạng sáng nay mới chỉ là lần thứ hai của Ramos trong màu áo Bồ Đào Nha.

ro6-1670411857.jpg

Tờ A Bola ca ngợi siêu sao mới của họ, người hiện có nhiều bàn thắng ở Qatar hơn Ronaldo ghi được trong ba trận vòng bảng, như một “kẻ hủy diệt” sau màn trình diễn của anh ấy trước đội Thụy Sỹ.

ro-5-1670411857.jpg

Tờ O Jogo đã nâng cốc chúc mừng “một màn trình diễn tập thể từ một thế giới khác” với hình ảnh trang bìa của họ là màn ăn mừng của cả đội.

ro4-1670411857.jpg

Publicó cũng hết lời ca ngợi thế hệ ngôi sao mới của Bồ Đào Nha khi ngụ ý rằng, sự quản lý chặt chẽ của Santos khi để Ronaldo ngồi dự bị là “ngày Bồ Đào Nha cống hiến sức trẻ”.

Trận đấu sáng 7/12 là lần đầu tiên Ronaldo, giờ đã 37 tuổi, không đá chính tại một giải đấu lớn kể từ Giải vô địch châu Âu năm 2008. Ronaldo chỉ vào sân thay người ở phút thứ 74, trước khi lê bước ra khỏi sân một mình vào cuối trận trong khi đồng đội của anh đang ăn mừng ở một góc khác trên sân.

ro2-1670411857.jpg

Câu hỏi bây giờ là - điều gì tiếp theo cho Ronaldo? Với màn thể hiện vượt trội của các đàn em, liệu cầu thủ này có bị bỏ quên trên băng ghế dự bị ở những trận đấu tới- nếu Bồ Đào Nha tiếp tục giành chiến thắng?

ro3-1670411857.jpg

“Đó vẫn là điều cần cân nhắc. Tôi có mối quan hệ rất thân thiết với cậu ấy và vẫn luôn như vậy. Tôi biết cậu ấy từ năm 19 tuổi. Mối quan hệ này chỉ phát triển, Ronaldo và tôi không bao giờ phải giải thích với nhau về việc huấn luyện viên và cầu thủ cần làm gì trong một trận đấu. Còn cá nhân tôi vẫn luôn xác nhận rằng cậu ấy là một cầu thủ quan trọng cần có trong đội”, huấn luyện viên Santos trả lời khi được hỏi về vai trò của Ronaldo.

ro-1670411857.jpg
Hoàng Trung