Bán kết lượt về ASEAN Cup 2026: Mỹ Đình mở hội!

Trở về sân nhà Mỹ Đình với lợi thế dẫn trước đối thủ 2-0, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cực lớn để vào chung kết ASEAN Cup 2026 và hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch...

img-20260331-222015-1787017130.jpg
Xuân Son và đồng đội trở lại sân Mỹ Đình tối 19/8 để mở hội. Ảnh: VFF

Ngay sau trận lượt đi tại Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam đã lập tức di chuyển về Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Malaysia vào tối 19/8. Thời gian khá gấp gáp khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ còn đúng 1 ngày để chuẩn bị cho trận đấu trên sân Mỹ Đình. Mặc dù, có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang dẫn trước với cách biệt 2 bàn, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn rất thận trọng trước đối thủ Malaysia: “Chúng tôi đang có chút lợi thế khi đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0, nhưng thực tế, đây là một trận đấu khó khăn và vẫn còn nửa chặng đường với hơn 90 phút trên sân Mỹ Đình vào tối 19/8 để khẳng định suất vé vào chung kết. Chắc chắn, Ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu lượt về, nhưng trước mắt các cầu thủ cũng cần nhanh chóng phục hồi thể lực sau trận đấu khó khăn và chặng đường di chuyển...”, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Sân vận động Mỹ Đình được coi là điểm tựa của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, cho dù sau 2 trận đấu tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, kết quả đội tuyển Việt Nam giành được không như kỳ vọng. Không ít chuyên gia bóng đá cùng có chung nhận định, Đình Bắc và nhiều cầu thủ khác chưa thể vượt qua áp lực tâm lý khi buộc phải giành chiến thắng tưng bừng trên sân nhà. Sự nôn nóng, thậm chí thi đấu có phần bế tắc đã diễn ra trong trận hòa 0-0 với Singapore và cả ở trận đấu sau đó khi giành chiến thắng trầy trật trước Campuchia. “Đúng là đội cũng gặp phải một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật, lối chơi chưa thực sự như ý và còn nhiều vấn đề cần khắc phục, hoàn thiện...”, huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận.

img-6222-1787017239.jpeg
Tiền vệ Aguero thi đấu nổi bật trong đội hình Malaysia ở trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur. Ảnh: VFF 

Đội tuyển Malaysia đã cho thấy, khả năng gây khó dễ cho đội tuyển Việt Nam và trong đội hình vẫn còn nhiều gương mặt xuất sắc, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm như đội trưởng Paulo Josue, Aguero, Sumareh hay tiền vệ trẻ tài năng Pavithran… đã tạo ra không ít sóng gió cho đội tuyển Việt Nam. Dù đang bị thất thế, nhưng chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sẽ dốc toàn bộ vốn liếng vào trận đấu “tất tay” ở lượt về. Không loại trừ khả năng, Malaysia sẽ chủ động chơi tấn công tổng lực để hy vọng lật ngược tình thế dù phải tới làm khách trên sân Mỹ Đình. Tuy thừa nhận Malaysia đang gặp bất lợi lớn, nhưng ông Tan vẫn tin tưởng đội nhà có thể tạo ra bất ngờ tại Mỹ Đình như đã từng làm được trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 khi giành chiến thắng 4-2 trước chủ nhà Việt Nam.

Tuy nhiên, quá khứ đã không lặp lại trong suốt 12 năm qua khi đội tuyển Malaysia thường xuyên phải hứng chịu thất bại trước đội tuyển Việt Nam và chỉ có duy nhất 1 trận hòa, đến mức huấn luyện viên Tan Cheng Hoe phải thừa nhận đã trở thành thông lệ chưa thể thay đổi được. Nhà cầm quân người Malaysia khẳng định, dù khó khăn đến mấy cũng không có chuyện buông xuôi khi vẫn còn cơ: “Chúng tôi mới chỉ thua một trận, nhưng cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn với hơn 90 phút trên sân Mỹ Đình để có thể làm nên điều kỳ diệu…”, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khẳng định ngay sau khi cùng đội tuyển Malaysia đặt chân tới Hà Nội.  

778274188-2335742456833179-9128339629081627745-n-1787017143.jpg
Đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội vào chiều 17/8 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Malaysia. Ảnh: VFF

Sân bay Nội Bài trong buổi chiều chiều 17/8 cùng lúc đón 2 đội tuyển, các cầu thủ Malaysia đến sớm hơn ít phút, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hạ cánh vào lúc 15 giờ 30. Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/8. Toàn bộ vé xem đã được bán hết chỉ còn chờ bữa tiệc bóng đá sẽ diễn ra tưng bừng trên sân Mỹ Đình.  

Tổ trọng tài Nhật Bản cầm còi trận đấu Việt Nam - Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình tối 19/8

Trọng tài người Nhật Bản, ông Yusuke Ohashi, được phân công cầm còi trong trận bán kết lượt về, diễn ra trên sân Mỹ Đình lúc 20 giờ tối 19/8 giữa đội chủ nhà Việt Nam và Malaysia. Hỗ trợ cho trọng tài Ohashi trong trận đấu này là 2 trợ lý cũng là người Nhật Bản: ông Takeshi Asada và Michiyama Satoshi. Trọng tài thứ 4 là Naufal Adya Fairuski đến từ Indonesia. 

Trọng tài Yusuke Ohashi có kinh nghiệm cầm còi ở nhiều giải đấu tại Nhật Bản và quốc tế, từng được phân công bắt chính ở 3 trận đấu tại bảng B ASEAN Cup 2026 và đã rút 10 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. 

trong-tai-nb-1786935823496894158107-1787017534.jpg
Trọng tài Ohashi Yusuke (phải) từng làm nhiệm vụ ở trận Philippines - Thái Lan tại vòng bảng. Ảnh: ASEAN United
Việt Hưng