Chặng 6 diễn ra sôi động với 20 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh, Nghệ An), thiếu vắng Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) do chấn thương ngã xe chặng trước.
Các đội liên tục tấn công nhằm gây sức ép lên Kenda Đồng Nai - đang giữ Áo vàng, Áo xanh và Áo cam. Huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú của Đồng Nai khôn khéo triển khai chiến thuật, vừa kiểm soát peloton vừa cài người vào các nhóm thoát ly.
Nhóm 10 tay đua đầu tiên thoát thành công có sự góp mặt của Nguyễn Văn Hiếu và Trần Bảo Hùng (Kenda Đồng Nai). Nhờ đó, Đồng Nai tiết kiệm sức ở tốp sau. Nguyễn Văn Hiếu thắng giải thưởng dọc đường đầu tiên, Trần Bảo Hùng về nhì giải thứ hai sau Phùng Quốc Hà (Hà Nội).
Sau khi bắt lại các nhóm tấn công, đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long lên làm “máy kéo” đưa đoàn đông về đích, tạo cơ hội rút cho Patrick Patterson (New Zealand).
Tuy nhiên, ở pha nước rút quyết định, Anton Popov (Thanh Hóa) bứt tốc đánh bại Patterson và Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) để về nhất. Chiến thắng lịch sử này đánh dấu mốc son đầu tiên của xe đạp Thanh Hóa tại Cúp Truyền hình.
Marchuk Dzianis về hạng ba, giữ vững Áo vàng và Áo xanh sau 6 chặng. Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) bảo vệ Áo cam, Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) vẫn dẫn Áo trắng.
Ngày mai (9/4), chặng 7 từ phường Trường Vinh (Nghệ An) đi phường Đồng Hới (Quảng Trị, 197,5km) hứa hẹn thêm kịch tính.