Anthony Turgis có chiến thắng để đời

Tận dụng các đối thủ kìm cặp và triệt hạ nhau, tay đua Anthony Turgis của đội TotalEnergies đã nắm bắt thời cơ giành chiến thắng chặng 9 giải đua Xe đạp Tour de France 2024, qua đó lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình thắng chặng ở Grand Tour.

Chặng 9 có lộ trình gần 200km vòng quanh Troyes đã diễn ra hấp dẫn. Đoạn đường rải sỏi và những ngọn đèo nhấp nhô khiến diễn biến đường đua trở nên khó lường.

uxatphat-1720414824.jpeg
Các tay đua chuẩn bị xuất phát

Rất nhiều nỗ lực tấn công trên đoạn đường rải sỏi nhưng đoàn đua vẫn nguyên vẹn sau gần 40km. Những đợt tấn công giằng xé liên tục do Derek Gee và Neilson Powless lĩnh xướng đã tạo nên nhóm đầu gồm 15 cua-rơ, trong đó có: Tom Pidcock, Alexey Lutsenko và cựu vô địch thế giới đường sỏi Gianni Vermeersch.

Nỗ lực rượt đuổi ở nhóm dưới kịch tính khi đội Bora-Hansgrohe bất ngờ ‘rã máy’, buộc thủ lĩnh Primoz Roglic phải tự thân vận động. Thế nên, dù ở trong nhóm chính nhưng Primoz Roglic không còn nuôi tham vọng ở chặng này bởi chỉ có một mình.

duongdua-1720414824.jpeg
Các tay đua thi đấu trên cung đường sỏi đó

Chỉ còn chưa đầy 90km nữa, Tadej Pogacar đích thân phát động đợt tấn công với Remco Evenepoel và Matteo Jorgenson theo sau. Mục tiêu chính là Jonas Vingegaaard, và cả Primoz Roglic đang thân cô thế cô. Nhưng đội Visma-Lease a Bike lập tức có phản ứng để ổn định tình hình. Ở phía trên, nhóm đầu còn 10 tay đua với khoảng cách gần 1 phút.

Sau đó, đến lượt Remco Evenepoel tấn công đi solo được vài kilomet thì Tadej Pogacar và Jonas Vingegaard đuổi vào. Nhưng sau khi 3 tay đua mạnh này bắt đầu tạo khoảng cách với nhóm chính thì Jonas Vingegaard từ chối hợp tác, chỉ nằm đeo. Cuộc chiến giữa các tay đua mạnh vì thế giằng co với những động thái tấn công, níu giữ rồi “nằm yên” tỵ nạnh lẫn nhau.

pogacar-1720414824.jpeg
Áo vàng Pogacar và đối thủ trực tiếp Jonas Vingegaard theo nhau như hình với bóng

Nhờ vậy, nhóm đầu đã tự nhau phân chia chiến thắng. Những đợt tấn công đã xé nhóm 1 thành 2 nhóm nhỏ với 8 tay đua đi đầu khi vào 8km cuối, trong đó có Tom Pidcock, Derek Gee, Alexey Lutsenko,… Nhóm này đồng lòng tạo tốc độ cao về đích, không cho Áo xanh tổng sắp Biniam Girmay có cơ hội đuổi kịp.

Tại đích đến, tay đua Anthony Turgis của TotalEnergies đã tung nước rút vượt qua Tom Pidcock giành chiến thắng với thời gian 4 giờ 19 phút 43 giây. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cua-rơ người Pháp có được chiến thắng chặng ở một Grand Tour.

turgis-1720414795.jpeg
Niềm vui của Turgis khi lần đầu tiên thắng chặng ở Grand Tour

"Đây là chiến thắng lớn nhất sự nghiệp của tôi và mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Tôi không thể tin sự thật này. Khi gần về đích, tôi đã nhìn sang trái, phải và một lần nữa… Sau đó, tôi nghĩ: ‘Mình đang dẫn đầu Tour de France’ rồi chiến thắng đến thật bất ngờ. Đầu năm nay tôi đã không may mắn, gặp tai nạn khá nặng ở Dwars door Vlaanderen. Nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ khui sâm panh ăn mừng. Dù sao thì mai cũng là ngày nghỉ", Anthony Turgis chia sẻ.

Nhưng sau 9 chặng, Tadej Pogacar vẫn bảo vệ được Áo vàng tổng sắp với thành tích 35 giờ 42 phút 42 giây, duy trì được khoảng cách 33 giây so với người xếp thứ hai Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step).

Trang Trang ( Theo CyclingNews)