Alexander Isak công khai chỉ trích, Newcastle United có hành động cứng rắn

"Ngôi sao" Alexander Isak vừa gây chấn động khi công khai chỉ trích Newcastle United. Tuy nhiên, "Chích chòe" cũng ngay lập tức có hành động cứng rắn.

Trong tâm thư trên trang cá nhân, tiền đạo người Thụy Điển khẳng định niềm tin giữa anh và Newcastle đã mất.

“Khi những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục. Tôi tự hào khi được đồng nghiệp công nhận, nhưng sự thật là tôi không thể góp mặt ở buổi lễ tối nay. Với tất cả những gì đang diễn ra, tôi không cảm thấy ổn khi xuất hiện", Isak tiết lộ lý do không đến dự gala trao giải do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh tổ chức vào rạng sáng 20/8 (giờ Hà Nội), nơi anh là một trong 11 cái tên được vinh danh ở đội hình hay nhất mùa 2024-2025.

chi-trich-1755657580.jpg

Isak cho biết, anh đã giữ im lặng suốt thời gian qua để tránh căng thẳng leo thang, nhưng sự im lặng đó lại khiến những câu chuyện sai lệch lan rộng: "Tôi đã im lặng quá lâu trong khi người khác lên tiếng. Điều đó khiến mọi người tin vào câu chuyện sai sự thật. Những lời hứa đã được đưa ra và câu lạc bộ biết lập trường của tôi từ lâu. Việc đội bóng hành động như thể vấn đề này mới xuất hiện là sai lầm”.

Kết lại, chân sút 25 tuổi khẳng định sự chia tay có lẽ là lựa chọn duy nhất: “Thay đổi là cần thiết, vì lợi ích của mọi người, không chỉ riêng tôi".

Chỉ vài phút sau khi Isak chia sẻ dòng trạng thái, tiền vệ Bruno Guimaraes đã đăng tải một bài đáp trả, với hình ảnh anh đứng khoanh tay và khoác lên mình áo đấu Newcastle. Màn đáp trả của tiền vệ người Brazil nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Một tài khoản bình luận: "Bruno cho thấy rằng một câu lạc bộ luôn lớn hơn bất kỳ cầu thủ nào. Đây là điều mà bạn gọi là một tuyên bố và sự đoàn kết". Một người khác cũng bình luận: "Thật tuyệt vời. Không cần nhiều lời".

Trung vệ Dan Burn cũng chia sẻ về cách những cầu thủ Newcastle phản ứng trước ồn ào liên quan đến Isak. Burn cho biết: "Chúng tôi có một tập thể rất đoàn kết và sẽ tiếp tục nỗ lực hằng ngày. Newcastle đã không có Alex [Isak] trong khoảng 4 hoặc 5 tuần. Cậu ấy không tham gia vào đội hình. Nhưng chúng tôi có những cầu thủ khác cần phải nắm lấy cơ hội và đóng góp cho tập thể".

chi-trich-2-1755657580.jpg

Về phần mình, sáng 20/8, Newcastle United khẳng định không bán Alexander Isak sau khi tiền đạo này công khai chỉ trích đội bóng chủ quản trên mạng xã hội.

Trong thông báo, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh khẳng định tiền đạo người Thụy Điển vẫn còn ràng buộc hợp đồng và chưa từng có bất kỳ cam kết nào cho phép anh ra đi trong mùa Hè này.

"Chúng tôi muốn giữ chân những cầu thủ hay nhất, đồng thời cũng hiểu họ có những mong muốn riêng. Tuy nhiên, mọi quyết định đều phải dựa trên lợi ích cao nhất của câu lạc bộ, đội bóng và người hâm mộ. Điều kiện để xem xét một thương vụ chuyển nhượng Hè này chưa hề xuất hiện, và chúng tôi không thấy khả năng điều đó xảy ra", Newcastle nhấn mạnh.

Câu lạc bộ cũng gửi thông điệp trấn an: "Newcastle là một đội bóng tự hào với truyền thống lâu đời, luôn giữ tinh thần gia đình. Isak vẫn là một phần của gia đình này và sẽ được chào đón trở lại khi cậu ấy sẵn sàng tập luyện cùng đồng đội".

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)