Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz đã chính thức ghi tên mình vào vòng 3 Australia Open sau chiến thắng trước Yannick Hanfmann của Đức. Dù tỷ số chung cuộc 7-6 (4), 6-3, 6-2 có vẻ thuyết phục, nhưng thực tế đây là một trận đấu "xương xẩu" hơn nhiều so với dự tính của tay vợt người Tây Ban Nha. Alcaraz thừa nhận: "Tôi biết Hanfmann sẽ chơi hay vì tôi nắm rõ trình độ của anh ấy qua vài lần chạm trán trước đây. Nhưng thú thật, trận đấu này khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Bóng bay tới như những quả bom - từ cú thuận tay cho đến trái tay - nên tôi buộc phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chống đỡ".
Ở tuổi 22, Alcaraz đang khao khát chinh phục danh hiệu đầu tiên tại Melbourne Park để trở thành tay vợt nam trẻ nhất lịch sử hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam. Dù vẫn còn đôi chút chưa hài lòng về bản thân, nhưng sau khi trao đổi với đội ngũ huấn luyện, anh nhận ra mình đã làm tốt hơn những gì mình nghĩ. "Tôi vẫn đang trong quá trình làm quen với điều kiện thi đấu và nỗ lực để chơi tốt hơn qua từng trận", Alcaraz chia sẻ.
Trong khi đó, hạt giống số 3 Alexander Zverev - đương kim á quân của giải đấu - đã phải trải qua những giây phút thót tim trên sân John Cain Arena. Anh không chỉ phải chờ đợi nửa giờ đồng hồ vì cơn mưa gián đoạn mà còn đối mặt với nỗi lo chấn thương mắt cá chân trái trước khi đánh bại Alexandre Muller với tỷ số 6-3, 4-6, 6-3, 6-4. Kịch tính xảy ra ở séc 4 khi Zverev đang dẫn 2-1, anh bất ngờ phải dừng trận đấu, ngồi xuống ghế và yêu cầu đội ngũ y tế chăm sóc. "Tôi đã uống thuốc giảm đau và sau đó mọi thứ trở nên ổn hơn", Zverev trấn an người hâm mộ - "Tôi hơi sợ vì cơn đau nằm gần gân Achilles nên tôi muốn chuyên gia vật lý trị liệu kiểm tra ngay. Sau thời gian nghỉ y tế, tôi di chuyển và thi đấu bình thường". Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân John Cain - nơi chỉ cần vé phổ thông là có thể vào cửa - đã tiếp thêm lửa cho Zverev trong một ngày thi đấu mà lượng khán giả tiếp tục phá kỷ lục với tổng cộng 103.720 người đến sân.
Niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà, hạt giống số 6 Alex de Minaur, cũng đã có một màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trên sân Rod Laver Arena cùng thời điểm đó. Sau khi để thua séc đầu tiên trong loạt tie-break, De Minaur đã vùng lên mạnh mẽ để đánh bại Hamad Medjedovic với các tỷ số 6-7 (5), 6-2, 6-2, 6-1. Thử thách tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 29 Frances Tiafoe, người vừa vượt qua Francisco Comesana sau 4 séc đấu.
Ở các diễn biến khác, cựu vương US Open 2021 - Daniil Medvedev (hạt giống số 11) - đã giải mã thành công Quentin Halys với tỷ số 6-7 (9), 6-3, 6-4, 6-2. Hạt giống số 13 Andrey Rublev và hạt giống số 19 Tommy Paul cũng lần lượt vượt qua Jaime Faria và Thiago Agustin Tirante để đi tiếp. Các tên tuổi như Alexander Bublik (hạt giống số 10), Learner Tien (hạt giống số 25) và Cameron Norrie (hạt giống số 26) đều bảo toàn được tấm vé vào vòng trong. Đáng chú ý nhất là cuộc khổ chiến của hạt giống số 14 Alejandro Davidovich Fokina, người đã thắng 2 séc đầu nhưng sau đó phải trầy trật mới đánh bại được đối thủ người Mỹ Reilly Opelka trong séc 5 quyết định với tỷ số chung cuộc 6-3, 7-6 (3), 5-7, 4-6, 6-4.