Dù Carlos Alcaraz vẫn đang dẫn trước Jannik Sinner 2.140 điểm trên Bảng xếp hạng trực tuyến (ATP Live Rankings), nhưng thất bại trước Sebastian Korda đã trao cho Sinner cơ hội vàng để bám đuổi. Nếu Sinner tiếp tục phong độ hủy diệt và giành chức vô địch Masters 1000 thứ ba liên tiếp tại Miami, khoảng cách này sẽ chỉ còn 1.240 điểm. Tuy nhiên, do năm ngoái Alcaraz cũng bị loại sớm bởi David Goffin (chỉ bảo vệ được 10 điểm), nên Sinner chưa thể ngay lập tức chiếm ngôi đầu dù có đăng quang tại đây.
Sự khác biệt thực sự sẽ nằm ở mùa giải sân đất nện tại Châu Âu sắp tới. Đây là giai đoạn "sống còn" đối với ngôi vị số 1 của Alcaraz. Alcaraz sẽ phải bảo vệ 4.300 điểm. Anh hiện là đương kim vô địch của Monte-Carlo, Rome, Roland Garros và là á quân tại Barcelona, vì vậy, bất kỳ một sơ sẩy nào cũng sẽ khiến Alcaraz mất một lượng điểm khổng lồ. Còn Sinner, tay vợt người Italy chỉ phải bảo vệ 1.850 điểm, sẽ có tâm thế thoải mái hơn nhiều khi không phải bảo vệ điểm số nào cho đến tận giải Rome vào tháng 5. Điều này đồng nghĩa với việc Sinner có cơ hội tích lũy thêm điểm số rất lớn để bứt phá.
Mặc dù vị trí số 1 đang bị đe dọa trong trung hạn, Alcaraz vẫn sẽ xác lập một cột mốc cá nhân quan trọng. Vào đầu tháng 4 tới, anh chắc chắn sẽ chạm mốc 66 tuần giữ ngôi số 1 thế giới, san bằng kỷ lục của chính Sinner, bất kể kết quả thi đấu của tay vợt người Ý tại Miami ra sao.
Cuộc đối đầu giữa Alcaraz và Sinner đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Với việc Alcaraz đang gặp vấn đề về tâm lý sau trận thua Sebastian Korda, còn Sinner đang có phong độ "không thể ngăn cản", mùa đất nện 2026 hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc đổi ngôi nếu Sinner duy trì được sự ổn định.