
Carlos Alcaraz trở lại thi đấu từ cuối tháng 8 và từng lọt vào tới vòng tứ kết US Open, nơi anh gác vợt trước Ben Shelton trong trận đấu khép lại lúc 3 giờ 33 phút sáng. Kể từ khi tái xuất, tay vợt người Tây Ban Nha liên tục phải sử dụng một băng nẹp nén bảo vệ ở cánh tay phải. Đây là danh hiệu thứ ba trong năm 2026 của Alcaraz và là chức vô địch đầu tiên kể từ sau chiến thắng tại Doha (Qatar) hồi tháng 2. Đầu năm nay, anh cũng đã đăng quang danh hiệu Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp tại Australian Open. Chiến thắng tại Tokyo đánh dấu chiếc cúp thứ 27 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Alcaraz.
Bước vào trận chung kết, đối thủ của anh là Jiri Lehecka (hạng 19 thế giới) - tay vợt đang sở hữu chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Lehecka đã toàn thắng hai trận đơn giúp Cộng hòa Séc vượt qua Đội tuyển Mỹ tại vòng loại Davis Cup Final 8, trước khi tiếp tục hạ gục 4 đối thủ tại Tokyo. Alcaraz bất ngờ bị bẻ game giao bóng ngay ở game mở màn nhưng nhanh chóng đòi lại break để cân bằng tỷ số 3-3. Bước vào loạt tie-break của séc 1, Alcaraz rơi vào thế bị dẫn 2-4 trước khi bứt phá ngoạn mục bằng 5 điểm thắng liên tiếp.
Anh đã thể hiện phong độ xuất sắc ở những thời điểm quyết định của loạt tie-break: cứu thua một cú đánh khó ngay dưới chân sau tình huống bóng chạm mép lưới của Lehecka, tung ra cú trả giao bóng thuận tay uy lực và sau đó ấn định chiến thắng séc đấu bằng cú bỏ nhỏ thuận tay tinh tế. Sang séc 2, Alcaraz giành thêm một điểm break quan trọng ở giữa séc và thẳng tiến đến chiến thắng chung cuộc bằng game cầm giao bóng thắng trắng ở cơ hội match-point đầu tiên.
Ở các vòng đấu trước, Alcaraz đôi lúc gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định. Tại bán kết trước Jaume Munar, anh thậm chí đã để thua séc đầu sau chuỗi 16 điểm thua liên tiếp. "Tôi chưa tìm lại được phong độ hay đẳng cấp tốt nhất của mình, nhưng tôi đã tìm ra những giải pháp đúng đắn, đã thi đấu tốt nhất có thể ở những thời điểm then chốt…"- Alcaraz phát biểu- "Tôi có thể khẳng định hôm nay chính là trận đấu hay nhất của tôi trong cả tuần qua”.