AFC Champions League Two 2024-2025: Nam Định vỡ trận trước Sanfrecce Hiroshima

Thi đấu với đội hình có tới 8 ngoại binh, nhưng đội chủ nhà Nam Định vẫn phải nhận thất bại 0-3 trước đối thủ Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025 và gần như đã hết hy vọng đi tiếp…

477451673-1247687816899102-5274347727708909334-n-1739412095.jpg
Nam Định đá với 8 ngoại binh vẫn để thua quá đậm trước đối thủ Sanfrecce Hiroshima và gần như đã hết hy vọng. Ảnh: Nam Định FC

Nam Định muốn tận dụng lợi thế sân nhà ở trận lượt đi đã tung vào sân tới 8 ngoại binh trong đội hình xuất phát và thực tế đã có được thế trận phòng ngự - phản công hiệu quả, dám “ăn miếng, trả miếng” trước đối thủ được đánh giá cao hơn trong hiệp đấu đầu tiên. Dù không ghi được bàn thắng, nhưng chủ nhà Nam Định cũng tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm để uy hiếp khung thành của đội khách. Các ngoại binh với ưu thế về thể hình, thể lực, khả năng tranh chấp tốt đã khiến các cầu thủ Sanfrecce Hiroshima gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ cũng chỉ giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới tới phút 73. Sự khác biệt về đẳng cấp đã được chân sút Sota Nakamura vừa vào sân tạo ra với pha ghi bàn đẳng cấp sau pha bứt phá tốc độ và dứt điểm từ góc hẹp. Bị dẫn bàn, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt buộc phải mạo hiểm đẩy cao đội hình và tung các cầu thủ dự bị vào sân, nhưng khi chưa thể tìm kiếm được bàn gỡ thì lại phải nhận thêm bàn thua thứ hai sau tình huống solo đẹp mắt, đi bóng qua hàng loạt các hậu vệ và dứt điểm tinh tế của Tanaka. 

476837981-1247687720232445-8487907205171100442-n-1-1739412209.jpg
Thủ môn Nguyên Mạnh chơi tốt nhưng vẫn phải nhận 3 bàn thua. Ảnh: Nam Định FC

Đội chủ sân Thiên Trường thực sự mất kiểm soát và vỡ trận ở những phút cuối đã phải nhận thêm bàn thua khi trận đấu bước vào thời gian đá bù giờ. Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi khiến cơ hội tiến xa hơn vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025 đã trở nên vô cùng mong manh, dù trước mắt thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vẫn còn trận lượt về diễn ra trên sân Edion Peace Wing Hiroshima vào ngày 19/2 tới. 

"Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu tương đối ổn, các cầu thủ đã thi đấu sòng phẳng, nhưng không thể tận dụng tốt các cơ hội. Một phần do tâm lý có phần nôn nóng, chuyền bóng hỏng khá nhiều dẫn đến việc phải nhận thêm 2 bàn thua cuối trận. Thật đáng tiếc. Thua 0-3 ở trận lượt đi trên sân nhà, cơ hội chỉ còn rất ít, nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình để giành được kết quả tốt hơn ở trận lượt về…", huấn luyện viên Vũ Hồng Việt phát biểu sau trận đấu.

Trên lý thuyết, Nam Định vẫn còn cơ hội nếu giành chiến thắng cách biệt 4 bàn trong trận lượt về trên sân khách, nhưng với thực lực và những gì đã thể hiện ở trận lượt đi tại sân Thiên Trường, có lẽ chỉ phép màu mới giúp được thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tạo nên kỳ tích.

img-7162-1739412336.jpeg
Trận lượt về Nam Định sẽ tới làm khách trên sân Edion Peace Wing Hiroshima vào ngày 19/2. Ảnh: VFF
Việt Hưng