Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Christian Stellini - người thay Conte chỉ đạo Tottenham ở trận đấu với Marseille - nói: "Ngày mai, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Son. Cậu ấy cảm thấy ổn khi trở lại phòng thay đồ và có thể ăn mừng. Chúng tôi vẫn cần kiểm tra để có kết quả chính xác nhất. Những gì tôi biết lúc này là Son có một vết thương ở mặt. Mắt của cậu ấy bị sưng".
Son Heung-min rời sân ở phút 29, khi tỷ số vẫn là 0-0. Đến cuối hiệp 1, Chancel Mbemba ghi bàn thắng đưa Marseille vươn lên dẫn trước. Dù Tottenham thiếu hàng loạt trụ cột tấn công, họ vẫn có được 2 bàn thắng do công của Clement Lenglet và Hojbjerg để lội ngược dòng.
Chiến thắng ở nước Pháp giúp Tottenham giành ngôi nhất bảng D Champions League. Kết quả này giúp Spurs tránh được khá nhiều thú dữ ở vòng 1/8. Tuy nhiên, Tottenham cũng đối diện với những khó khăn về lực lượng đáng kể trước 3 trận đấu cuối cùng trước World Cup.