Chuyện thể thao Anh

Cổ động viên Man United biểu tình trước trận đấu và đánh nhau trong trận thua Brighton

Vũ Như Huy

Không chỉ có thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag mà người hâm mộ của "Quỷ đỏ" cũng để lại ấn tượng xấu trong ngày "nửa đỏ'' thành Manchester thua Brighton với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà.

Hình ảnh xấu xí của cổ động viên trên khán đài sân Old Trafford

Ở trận ra quân Premier League 2022-2023, Man United gây thất vọng khi để thua Brighton ngay trên sân nhà. Cả 3 bàn thắng trong trận này đều được ghi bởi cầu thủ đội khách, 2 trong số đó vào lưới của David De Gea. Cú đúp của Pascal Gross giúp "Mòng biển" dẫn 2-0 khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Những gì chủ nhà có được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số sau pha phản lưới của McAllister.

Không chỉ có thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag mà người hâm mộ cũng để lại ấn tượng xấu trong ngày Manchester United thua Brighton 1-2 trên sân nhà đêm 7/8. Căng thẳng xảy ra trên khán đài sân Old Trafford, khu vực của cổ động viên Manchester United. Hai người đàn ông túm cổ và định ăn thua đủ với nhau ngay trước sự chứng kiến của đám đông.

Trước đó, huấn luyện viên Ten Hag kêu gọi người hâm mộ trở thành "cầu thủ thứ 12" trong trận gặp Brighton: "Old Trafford trong suy nghĩ của tôi là nơi cầu thủ và người hâm mộ hợp tác để chiến đấu". "Dường như cổ động viên Man United hiểu sai ý nghĩa của từ "chiến đấu" trong lời kêu gọi của ông Ten Hag", Daily Mail bình luận dí dỏm.

Ở vòng tiếp theo, ''Quỷ đỏ'' sẽ hành quân đến sân của Brentford. Đối thủ ở vòng 3 của thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag là Liverpool. Nếu không sớm cải thiện màn trình diễn, ''nửa đỏ" thành Manchester sẽ đứng trước nguy cơ tiếp tục bị kình địch vùng Merseyside vùi dập như ở mùa giải 2021-2022.

Bảo Ngọc