Vòng 27 Premier League: Man City và Man United cùng thắng đối thủ

Erling Haaland đã ghi bàn thắng duy nhất, giúp Man City đánh bại Tottenham ở vòng 27 Premier League. Trong khi đó, Man United cũng có chiến thắng kịch tính trước Ipswich Town trên sân nhà Old Trafford.

Tâm điểm vòng 27 Premier League rạng sáng 27/2 là trận đấu giữa Tottenham và Man City trên sân của "Gà trống". Trước trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Guardiola đã để mất vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng vào tay Chelsea. Sau 2 trận đấu liên tiếp vắng mặt vì chấn thương, Erling Haaland đã trở lại đội hình xuất phát của Man City.

man-city-1740622027.jpg

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra hấp dẫn với lối chơi đôi công. Sau ít phút bị ép sân, Man City đã vùng lên mạnh mẽ. Kết quả, chỉ sau 12 phút bóng lăn, Man City đã ghi bàn mở tỉ số. Nhận đường chuyền của Doku từ cánh trái, Erling Haaland đã dễ dàng đệm bóng cận thành đánh bại Vicario. Đây là bàn thắng thứ 20 của Haaland ở Premier League mùa này.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Man City tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ. Hàng thủ của Tottenham gặp rất nhiều khó khăn trước sự cơ động của Marmoush và Doku.

Liên tiếp ở các phút 27 và 30, Man City đã tạo ra 2 cơ hội ngon ăn nhưng cả Savinho và Haaland đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Ở nửa sau hiệp 1, Tottenham gây sức ép trở lại nhưng không hiệu quả.  

Trong thế bị dẫn bàn, Tottenham buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công khi bước vào hiệp 2. Nhưng ở trận đấu này, bộ 3 tấn công Tel - Johnson - Odobert thi đấu khá tệ. Giữa hiệp 2, huấn luyện viên Postecoglou buộc phải tung Kulusevski và đội trưởng Heung-min vào sân. Với sự góp mặt của Kulusevski và Heung-min, Tottenham đã gây sức ép mạnh mẽ ở nửa sau hiệp 2. Phút 84, Spurs đã tạo ra cơ hội tốt để gỡ hòa từ cú căng ngang của Brennan Johnson. Nhưng ở phía trong, cú dứt điểm của Heung-min không thể đánh bại thủ thành Ederson.

Trong thế trận đó, Haaland đã lần thứ hai "xé lưới" Tottenham ở phút bù giờ thứ sáu. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định tiền đạo người Na Uy đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Chung cuộc, Tottenham để thua với tỉ số 0-1. Trận thua này đã khiến chuỗi thắng liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Postecoglou ở EPL dừng lại ở con số 3. Với chiến thắng này, thầy trò Pep Guardiola đã vượt qua Chelsea, vươn mình trở lại vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Man United cũng có trận đấu kịch tính trước Ipswich Town trên sân nhà Old Trafford.

man-united-1740622028.jpg

Ở trận đấu rạng sáng nay, sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ngay phút thứ 4, từ pha phất bóng dài bên phần sân nhà của Ipswich, thủ thành Andre Onana băng ra không hợp lí. Trong khi đó, Patrick Dorgu chuyền bóng hỏng vào thẳng chân của Jaden Philogene. Đối mặt với lưới trống, tiền vệ người Anh không bỏ qua cơ hội mở tỉ số trận đấu cho Ipswich Town.

Bị dẫn bàn, Man United dâng lên tấn công và không mất nhiều thời gian để quân bình tỉ số. Phút 22, từ chấm đá phạt, Bruno Fernandes treo bóng vào trong đầy khó chịu khiến Sam Morsy lóng ngóng đốt lưới nhà.  

Chỉ 4 phút sau, từ quả đá phạt góc của Bruno, 2 pha dứt điểm liên tiếp của Harry Maguire và Diogo Dalot đều bị thủ môn Alex Palmer cản phá. Tuy nhiên, đến cú sút thứ 3 của Matthijs de Ligt, thủ thành người Anh không thể làm gì hơn ngoài nhìn bóng đi vào lưới.  

Phút 43, Patrick Dorgu vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm với Omari Hutchinson. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ với tân binh Man United. Ipswich Town sau đó nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 45+2, Philogene treo bóng từ ngoài vòng cấm hướng đến vị trí của Liam Delap. Tuy vậy, bóng lại đi thắng vào lưới. Bàn thắng được tính cho Philogene.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Man United một lần nữa dẫn trước. Bruno Fernandes tiếp tục thực hiện pha đá phạt góc và Harry Maguire băng vào đánh đầu tung lưới Alex Palmer. Cả 3 bàn thắng của "Quỷ đỏ" đều xuất phát từ các tình huống cố định và người thực hiện đều là Bruno Fernandes.

Trong những phút sau, Man United chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Bên kia chiến tuyến, Ipswich cố gắng tận dụng lợi thế hơn người, tràn lên tấn công. Dẫu vậy, The Tractor Boys không tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Chung cuộc, Man United giành chiến thắng 3-2, vươn lên vị trí thứ 14. Về phần mình, Ipswich giậm chân ở vị trí thứ 18.  

bxh-pre-1740622028.jpg

Kết quả và Lịch thi đấu vòng 27 Premier League

Ngày 26/2:

02h30: Brighton 2-1 Bournemouth         

02h30: Wolverhampton 1-2 Fulham        

02h30: Crystal Palace 4-1 Aston Villa       

03h15: Chelsea 4-0 Southampton            

Ngày 27/2:

02h30: Brentford 1-1 Everton    

02h30: Nottingham 0-0 Arsenal

02h30: Tottenham 0-1 Man City

02h30: Man Utd 3-2 Ipswich Town          

03h15: Liverpool 2-0 Newcastle

Ngày 28/2:

03h00: West Ham - Leicester City

Kim Ngân (Tạp chí Bóng đá)

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/vong-27-premier-league-man-city-va-man-united-cung-thang-doi-thu-a42021.html