Vòng 4 FA Cup: Liverpool và Tottenham cùng thua sốc

Được đánh giá cao hơn nhưng cả Liverpool và Tottenham đã để thua trước đối thủ của mình ở vòng 4 FA Cup và đành nói lời chia tay với giải đấu này.

Làm khách của đội hạng dưới Plymouth tại vòng 4 FA Cup, huấn luyện viên Slot đã cho hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi, như: Salah, Van Dijk, Gravenberch hay Allister. Trên hàng công, Liverpool sử dụng bộ 3 Diaz, Jota và Chiesa. Ở tuyến giữa, Endo kết hợp với Elliot và cầu thủ trẻ Nyoni.

Chỉ sau 11 phút bóng lăn, The Reds dính tổn thất khi hậu vệ Joe Gomez dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Hậu vệ người Anh rời sân nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Isaac Mabaya.

liverpool-1739152283.jpg

Liverpool tấn công bế tắc trước hàng thủ lùi sâu của đội bóng Championship. Trong 45 phút đầu tiên, The Reds tung ra 3 cú sút nhưng đều không nguy hiểm.

Sau giờ nghỉ, hệ thống phòng thủ của Plymouth vẫn giữ cự li hợp lí và bọc lót tốt cho nhau khiến Liverpool tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Không chỉ tấn công bế tắc, Liverpool còn bị thủng lưới. Phút 52, The Reds bị phạt đền vì Elliot để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú móc bóng của cầu thủ Plymouth. Trên chấm 11m, Ryan Hardie đã đánh lừa Kelleher để mở tỉ số cho đội bóng hạng Nhất Anh.

Phút 61, Liverpool suýt thủng lưới lần thứ hai. Tsimikas phá bóng không tốt trong vòng cấm, Hardie chớp cơ hội dứt điểm ở cự li gần nhưng bóng dội cột dọc rất đáng tiếc. Sau bàn thua, huấn luyện viên Slot tung Nunez vào sân nhưng tình hình tấn công vẫn không cải thiện với đội bóng đang dẫn đầu Premier League. Một trong những pha tấn công nguy hiểm nhất của đội khách là cú sút xa của hậu vệ trẻ McConnell nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn Hazard.

Hiệp 2 bù giờ tới 9 phút nhưng Liverpool vẫn bất lực trước hàng thủ lăn xả của Plymouth. Đoàn quân của huấn luyện viên Slot ngậm ngùi thua 0-1, dừng bước ở FA Cup và mất cơ hội ăn 4 mùa này.

Trong khi đó, Tottenham sẽ viếng thăm sân Villa Park của Aston Villa ở vòng 4 FA Cup. Ở trận đấu rạng sáng nay, huấn luyện viên Ange Postecoglou sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với những trụ cột như Son Heung-min Dejan Kulusevski hay Rodrigo Bentancur. Đáng chú ý, tân binh Mathys Tel đã có trận đá chính đầu tiên. Trong khi đó, 2 tân binh nổi bật nhất của Aston Villa là Marcus Rashford và Marco Asensio đã xuất phát trên băng ghế dự bị.

aston-villa-1739152283.jpg

Bước vào trận đấu, khi nhiều khán giả chưa kịp ngồi ấm chỗ, bàn thắng đã đến. Ngay giây 43, nhận đường chuyền của Morgan Rogers, Jacob Ramsey dứt điểm trái phá đánh bại thủ thành Antonin Kinsky, mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn trước, Tottenham nỗ lực tấn công, tìm kiếm bàn gỡ. Bên kia chiến tuyến, Aston Villa cũng không co cụm phòng ngự. Dù vậy, 2 đội không thể ghi được thêm bàn thắng trong những phút còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, không những không thể gỡ hòa, Spurs còn nhận thêm bàn thua. Phút 65, từ cánh phải, Donyell Malen căng ngang vào trong. Sau đó Pedro Porro phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho Morgan Rogers lao vào dứt điểm tung lưới Kinsky, nâng tỉ số lên 2-0.  

Trong những phút còn lại, mặc dù rất cố gắng nhưng Tottenham chỉ ghi được 1 bàn thắng rút ngắn tỉ số do công của Mathys Tel. Chung cuộc, Spurs thua 1-2, qua đó nói lời chia tay với FA Cup.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/vong-4-fa-cup-liverpool-va-tottenham-cung-thua-soc-a41624.html