Lewis Hamilton thừa nhận rằng, rất "khó để buông tay" với Mercedes sau khi mối quan hệ hợp tác rất thành công giữa tay đua người Anh và đội đua Đức trong lịch sử Công thức 1 kết thúc tại Grand Prix Abu Dhabi. Hamilton - người sẽ gia nhập Ferrari vào mùa giải tới sau 12 năm, 84 chiến thắng và 6 chức vô địch thế giới với đội đua "Mũi tên bạc" - đã bứt phá qua hàng loạt đối thủ trong trận chung kết mùa giải 2024 để về đích ở vị trí thứ tư sau khi xuất phát từ vị trí thứ 16.
Sau cuộc đua, Hamilton biểu diễn những vòng tròn trên đường đua Yas Marina và quỳ xuống bên cạnh chiếc Mercedes của mình trước khi đứng lên để chào khán giả. Tay đua người Anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc. Anh cho biết: "Mỗi khoảnh khắc tôi có được trong xe tuần này, tôi đều biết rằng đó là một trong những lần cuối cùng. Thực sự, thực sự rất khó để buông tay. Tôi chỉ muốn nắm lấy khoảnh khắc này, bởi vì đây là lần cuối cùng tôi bước vào chiếc xe của Mercedes và đại diện cho họ. Đó là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi, vì vậy tôi nghĩ khi tôi quỳ xuống bên cạnh nó, đó chỉ là để cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người. Tôi tự hào về tất cả các bạn…".
Hamilton kết thúc mùa giải ở vị trí thứ bảy trong Bảng xếp hạng chung cuộc dành cho các tay đua, thành tích thấp nhất trong sự nghiệp 18 năm của mình. Nhưng Abu Dhabi Grand Prix lại là một chặng đua cho thấy bản lĩnh và kỹ năng của tay đua 7 lần vô địch thế giới. "Không phải là tôi cần tự tin. Tôi luôn tự tin, nhưng chắc chắn rất tuyệt khi kết thúc mạnh mẽ ở một trận chiến khó khăn. Đó là một năm thực sự nhiều biến động, có lẽ là năm dài nhất trong đời tôi. Chúng tôi đã biết từ đầu mùa rằng tôi sẽ ra đi. Nó giống như một mối quan hệ, khi bạn đã nói với người kia rằng bạn đang rời đi, nhưng các bạn lại sống cùng nhau cả năm. Rất nhiều thăng trầm, về mặt cảm xúc, nhưng hôm nay chúng tôi đã kết thúc với kết quả cao nhất có thể”.
Hamilton cũng được nghe những lời nói quen thuộc đến mức nổi tiếng "Đã đến giờ của Hammer" lần cuối từ Peter "Bono" Bonnington khi kỹ sư Mercedes và cũng là người bạn thân thiết của anh động viên anh tiến lên ở Abu Dhabi. "Khi nghe 'Đã đến giờ của Hammer', tôi nghĩ, đó là lần cuối cùng tôi sẽ nghe điều đó - nó thực sự khiến tôi cảm nhận được điều đó vào lúc đó"- Hamilton chia sẻ tâm trạng của mình- "Tôi nhớ mình đã nói với Bono rằng, hãy nói điều đó trở lại vào năm đầu tiên cùng nhau. Tôi nói, đừng chỉ bảo tôi đi nhanh hơn, chỉ cần nói với tôi rằng đã đến giờ của Hammer và tôi sẽ biết đó là gì. Và đó là một chuyến đi đầy biến động mà tôi đã có với Bono, anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi trong nhiều năm. Đó là điều tôi không ngờ sẽ có. Anh ấy đã làm việc với Michael Schumacher, anh ấy đã làm việc với những tay đua tuyệt vời, anh ấy đã ủng hộ tôi mỗi ngày mà không hề hối tiếc…".
Ferrari đã đề nghị Hamilton một hợp đồng đến năm 2026, điều mà Mercedes không sẵn sàng làm, cung cấp cho tay đua 39 tuổi một nền tảng để tiếp tục cạnh tranh giành danh hiệu vô địch cả mùa lần thứ tám - điều mà chưa ai đạt được. Trong màu áo mới, trong một chiếc xe mới nhiều ưu thế, hy vọng thành công một lần nữa sẽ trở lại với Hamilton.
Hoàng Anh (ESPN, AFP)
Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/lewis-hamilton-chia-tay-mercedes-a40415.html