"May mắn không đứng về B. Bình Dương"

Trên sân vận động Hàng Đẫy tối 25/10, câu lạc bộ Becamex Bình Dương đã phải nhận thất bại dù được chơi hơn người trong suốt hiệp 2 trước Thể Công Viettel.

Tối 25/10, trận đấu giữa Thể Công Viettel và Becamex Bình Dương tại vòng 5 V.League đã kết thúc với chiến thắng sít sao 1-0 cho đội bóng áo lính, đưa họ vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng. 

Với lợi thế trên sân nhà Hàng Đẫy, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng có khởi đầu thuận lợi nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ Nguyễn Đức Chiến ở phút 40 bằng pha đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới đối phương. 

Tuy nhiên, chiến thắng này không hề dễ dàng khi Thể Công Viettel rơi vào tình thế thiếu người từ cuối hiệp 1. Ở phút bù giờ 45+6, hậu vệ Bùi Văn Đức phải rời sân sau khi nhận thẻ đỏ từ trọng tài, buộc các đồng đội của anh phải thi đấu với đội hình 10 người suốt hiệp 2. Trước tình thế bất lợi, đội chủ nhà chọn phương án phòng ngự chặt để bảo toàn lợi thế mong manh. Dưới sức ép liên tục từ phía Bình Dương, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã kiên cường chống trả để giữ vững khung thành và giành trọn 3 điểm.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của Bình Dương cho rằng, may mắn không đứng về phía đội bóng của ông, khi chia sẻ: “Trước tiên, tôi xin chúc mừng Thể Công Viettel. Mặc dù chỉ có 10 cầu thủ trên sân cùng lối chơi phòng ngự, nhưng đã gây khó cho Bình Dương trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Còn về trận đấu, không hẳn là tôi không hài lòng. Bởi bóng đá cũng thường đòi hỏi một chút may mắn và trong trận hôm nay, chúng tôi đã không có được điều đó”. 

thedo-1729899047.webp
Tình huống Bình Dương được chơi hơn người với tấm thẻ đỏ của Thể Công Viettel

Ông Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ về những tình huống va chạm đang trở nên phổ biến trong các trận đấu của V.League hiện nay: “Bóng đá luôn có những tình huống căng thẳng không lường trước. Việc va chạm và chấn thương là một phần bình thường của trò chơi nàv. Mặc dù pha bóng của Bùi Đức không phải là cố ý, nhưng khi vi phạm, luật vẫn phải được thực thi. Tôi không phải trọng tài, do đó các quyết định của họ, đặc biệt với sự hỗ trợ của VAR thường là chính xác. Trước đây, nhiều tình huống quan trọng đã bị bỏ sót do thiếu công nghệ này. Nhưng với sự xuất hiện của trọng tài thứ tư và VAR, các tình huống trên sân được đánh giá rõ ràng hơn. Vì vậy, nếu cầu thủ nắm rõ luật, khả năng xảy ra va chạm nguy hiểm sẽ giảm đáng kể”.

Về phía Thể Công Viettel, đây cũng là trận đấu đầu tiên không có sự phục vụ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sau khi anh rời đội. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Hoàng Đức đã gắn bó với đội bóng nhiều năm và có tình cảm rất tốt với các đồng đội. Việc cậu ấy rời đi khiến nhiều cầu thủ cảm thấy trống vắng. Tuy nhiên, bóng đá là vậy, chúng tôi phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Các cầu thủ đã nỗ lực để vượt qua nỗi nhớ này và tôi tin rằng, Hoàng Đức cũng sẽ nhớ về những người đồng đội cũ”.

Nói về khả năng tấn công của Thể Công Viettel, nhà cầm quân đội bóng áo lính cho biết: “Không chỉ Thể Công Viettel, mà nhiều đội bóng ở Việt Nam đều gặp khó khăn khi phải phá vỡ hàng thủ với số lượng đông đảo của đối thủ. Ngay cả đội tuyển Việt Nam cũng không mạnh trong tấn công, nhất là khi đối phương chơi lùi sâu”.

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng trấn an người hâm mộ về chấn thương của hậu vệ Tuấn Tài: “Qua kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ đánh giá tình trạng của cậu ấy không nghiêm trọng. Tôi hy vọng Tuấn Tài sẽ sớm hồi phục để có thể ra sân trong những trận đấu sắp tới”.

Chiến thắng này đã giúp Thể Công Viettel tạm thời chiếm lĩnh ngôi đầu Bảng xếp hạng V.League 2024-2025, tiếp thêm động lực cho đội bóng áo lính trong các trận đấu sắp tới. Ngược lại, thất bại này đã khiến câu lạc bộ Becamex Bình Dương lỡ cơ hội quan trọng để vươn lên trên Bảng xếp hạng. Trong vòng đấu sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai cùng hy vọng tìm lại phong độ và giành trọn 3 điểm.

Xuân Anh

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/may-man-khong-dung-ve-b-binh-duong-a39104.html