Luka Modric ngoài vùng phủ sóng, Messi không liên lạc được, Bình Dương đành… ký hợp đồng với Xuân Tú, Đức Chinh

Đội bóng đất Thủ từng mơ ước đưa Modric, Messi về sân Gò Đậu, dù vẫn biết chỉ có trong chuyện Những người thích đùa của Azit Neziz, còn thực tế, Bình Dương mới vừa chiêu mộ tiền vệ Nghiêm Xuân Tú và tiền đạo Hà Đức Chinh, thường xuyên ngồi ghế dự bị ở Bình Định…

452224471-1109823690667072-4648764212542162172-n-1722480577-1722482583.jpg
Hồ Tấn Tài tái hợp với Bình Dương sau 2 mùa giải thi đấu cho Bình Định và Công An Hà Nội

Vui đùa mà chẳng ảnh hưởng tới ai thì cứ việc vô tư, nhưng sẽ chỉ gây thêm phiền phức khi “tung bom, tạo khói” theo kiểu “trăm voi không được bát nước xáo” khiến dư luận hiểu nhầm, báo chí nước ngoài giật tít giễu cợt. Bình Dương dù là "đại gia" ở V.League, nhưng nói như người “trong chăn” thì lấy đâu ra tiền để mời Modric, Messi tới sân Gò Đậu. Sau khi ký hợp đồng “mới mà cũ” với hậu vệ Hồ Tấn Tài, từng bị thất sủng nên tìm bến đỗ mới ở Bình Định, Công An Hà Nội giờ quay về lại Bình Dương, mới đây nhất huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lấy thêm Nghiêm Xuân Tú, Hà Đức Chinh về đội.

Tiền vệ chạy cánh Xuân Tú nổi tiếng từ thời còn thi đấu cho Than Quảng Ninh, sau khi đội bóng vỡ nợ và giải thể đã dạt vào tới Bình Định, nhưng ít khi được ra sân trong đội hình chính. Tiền đạo Hà Đức Chinh trưởng thành từ Đà Nẵng, sau thành công với ngôi vị á quân U23 châu Á 2028 tại Thường Châu (Trung Quốc) nổi đình, nổi đám một dạo nhưng không được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trọng dụng ở SHB Đà Nẵng nên chuyển vào khoác áo Bình Định. 

453513166-1116266023356172-7678124255030897940-n-1722480967.jpg
453737477-1116205433362231-5484653338706207511-n-1722480986.jpg
Hà Đức Chinh và Nghiêm Xuân Tú vừa ký hợp đồng với đội chủ sân Gò Đậu

Đấy cũng là thời điểm Bình Định có nguồn lực tài chính dồi dào, tiêu tiền không cần suy nghĩ và gom hết tất cả cầu thủ “sao số” về sân Quy Nhơn, nhưng dù đã chi rất nhiều tiền vẫn không với tới được chức vô địch nên sau mùa giải 2023, đã chia tay với huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng để dùng “tướng nhà” Bùi Đoàn Quang Huy. Bình Định giờ cũng không còn xông xênh nên đã thanh lý gần hết những "ngôi sao" và xin quay trở về tên cũ, ưu tiên sử dụng cầu thủ địa phương, trong khi Bình Dương sau nhiều mùa giải loay hoay, có vẻ vẫn chưa tìm được hướng đi đúng.

Chia tay Lê Huỳnh Đức khi mùa giải vẫn còn dang dở, Bình Dương cứ thế đá cho xong rồi mời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng ê kíp từng đưa U19 Việt Nam lên đỉnh khi giành suất tham dự U20 World Cup 2017. Tính ra cũng đã 7, 8 năm rồi, V.League bây giờ cũng khác với thời ông Tuấn còn dẫn dắt Khatoco Khánh Hòa làm “vua trụ hạng” rồi cùng hơn chục cầu thủ ra tận Lạch Tray sau khi đội bóng được chuyển giao cho Hải Phòng. Tuy nổi tiếng và gặt hái được không ít thành công trong vai trò “tổng quản” các đội trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhưng V.League lại là một cuộc chơi rất khác, đòi hỏi tài ứng biến, thao lược và cả sự khôn khéo của các huấn luyện viên.

Bình Dương vốn dĩ chẳng phải là đất lành để các huấn luyện viên có thể gắn bó lâu dài. Chỉ tính trong 5 mùa bóng gần nhất đã có gần chục huấn luyện viên đến và đi, thậm chí, có người còn chưa kịp dẫn dắt đội bóng đá trận nào hoặc chỉ làm vài ba trận đã bị sa thải. Giờ tới lượt huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn "thử thời vận", chưa biết thành bại ra sao nhưng “nổ” um sùm tới cỡ Modric, Messi… cũng khiến nhiều người sợ vãi.

Đan Phượng

Link nội dung: https://thethaovietnamplus.vn/luka-modric-ngoai-vung-phu-song-messi-khong-lien-lac-duoc-binh-duong-danh-ky-hop-dong-voi-xuan-tu-duc-chinh-a36376.html